Lương tôi 18-20 triệu đồng mỗi tháng, để dành 10 triệu đồng, đóng điện nước hai triệu đồng (tôi ở chung với ba mẹ), còn lại chi tiêu cá nhân, chủ yếu đi chơi với mua đồ cho bạn gái. Bạn gái lương cũng như tôi nhưng chi tiêu cá nhân đặt ra chỉ ở mức năm triệu đồng mỗi tháng. Trong suốt thời gian quen nhau, toàn bộ tiền đều do tôi chi tiêu, bạn gái chỉ mời tôi được một bữa là lúc mới quen nhau. Tôi nói: "Anh mời em năm, sáu bữa thì em mời anh lại một bữa cho tình cảm, không cần phải đi ăn gì sang trọng, chỉ cần ra quán cóc hay mua ly sinh tố thôi cũng được". Bạn gái nói: "Nguyên tắc của em, đi ăn là con trai trả hết", tôi nghe thế không nói nữa, cho qua chuyện.
Tới sinh nhật, bạn gái nói chắc không tổ chức do tốn kém, tôi cũng mua quà rồi đặt nhà hàng, trang trí cho hai đứa có kỷ niệm đẹp, tôi thấy bạn gái vui lắm. Đến hôm sau bạn gái lại mời bạn bè đi sinh nhật, rồi hôm tới nữa là mời đồng nghiệp, tôi hỏi thử tại sao không mời anh, bạn gái nói: "Hôm trước em đi ăn với anh rồi". Gần đây nhất bạn gái đề cập chuyện cưới xin, cũng lên kế hoạch sẽ nghỉ làm ở công ty hiện tại, kiếm việc khác lương cỡ 12 triệu đồng mỗi tháng, tiền sẽ chuyển cho bên ngoại với em giữ chi tiêu cá nhân. Toàn bộ chi tiêu trong nhà tôi phải chịu trách nhiệm, chăm sóc gia đình thì em chịu trách nhiệm.
>> Bạn gái không chịu chia tiền mỗi khi đi ăn
Bạn gái tôi nấu ăn không ngon, hay để mất đồ, ăn xong còn không lau bàn, rửa chén thì tôi rửa và bạn gái đứng kế bên chơi điện thoại, nếu có người lớn đi ngang em mới làm. Tôi đóng góp ý kiến thì em giận, đòi chia tay. Mẹ tôi nhận xét sao không thấy bạn gái chăm sóc tôi gì hết, đi làm về không thấy hỏi han, chỉ toàn đòi ăn cái này ăn cái kia rồi than công việc stress, không có sự chia sẻ. Có cách nào nói cho bạn gái tôi hiểu là cần có sự san sẻ trong tình cảm không? Mong được mọi người tư vấn, xin cảm ơn.
Luân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc