Trước hết, tôi xin đính chính lại lỗi của mình khiến mọi người có hiểu nhầm chút ít ở câu này: "Tôi là người nhẹ nhàng, ít bon chen, rất đáng tin cậy". Đúng ra câu này là: "Em là người nhẹ nhàng, ít bon chen, rất đáng tin cậy", điều này do tôi bất cẩn. Tôi chỉ giãi bày hoàn cảnh để xem mọi người đánh giá mình như thế nào và thực tế hầu như các bạn đều ném đá, cho rằng tôi là người không ra gì.
Đồng ý là tôi sai khi từng đi với gái gọi một lần, chuyện cũng lâu lắm rồi, rất may tôi vẫn mạnh khỏe, cũng sai khi nhớ về người yêu cũ. Tôi hoàn toàn nhận sai nhưng ít ai có cái nhìn dựa vào hoàn cảnh của tôi mà chỉ ném đá dù chắc gì mọi người đã tốt đẹp và biết bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi? Tôi cũng rất cảm kích vì có một vài bình luận có cái nhìn thực tế hơn, đưa ra lời khuyên chân thành. Đặc biệt từ các bình luận của mọi người, tôi tự nhìn ra một điều: Mình lương thiện nhưng không hiền lành.
Tôi với bạn gái đã về nhà nhau chơi nhiều lần, mọi người đều ủng hộ mối quan hệ này. Từ các bình luận tiêu cực của mọi người khi đánh giá về bạn gái mình, tôi thấy cô ấy đã thiệt thòi rồi nên sẽ cố gắng tốt hơn với cô ấy. Chúc mọi người sức khỏe!
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.