Hôm nay, tôi ngồi đây một mình trong căn trọ, giữa thành phố đông đúc, người người nhà nhà đang tất bật đón tết. Ba đột ngột qua đời để lại căn nhà và một quán ăn. Trước khi ba nhắm mắt, tôi hứa sẽ lo lắng cho mẹ và quán. Giờ quán đã có tiếng trong thành phố.
Nhà tôi có hai anh em, em tôi ăn chơi lêu lổng, không bao giờ phụ làm gì. Ở những chỗ ăn chơi nổi tiếng ai cũng biết nó. Mẹ tôi mượn tiền để mua xe hơi cho nó, bao nhiêu lần tôi nói là bấy nhiêu lần mẹ chửi mắng tôi thậm tệ. Cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, mẹ cung cấp tiền rồi cả vay tiền để đưa cho nó ăn nhậu, chơi bời. Đến một ngày phải bán nhà trả nợ vẫn không đủ, lúc đó mẹ và em trai hứa với tôi sẽ thay đổi. Tôi cố gắng làm ngày làm đêm dành dụm tiền, mong mua lại được cái nhà nhỏ để thờ ba tôi. Vậy mà được một thời gian lại đâu vào đấy.
Căn nhà nhỏ thờ ông bà tổ tiên của dòng họ cũng bị mẹ và em trai bán luôn, bây giờ tiền không còn để trả lại cho họ hàng. Tiền của tôi dành dụm cũng không còn gì cả. Bạn gái thấy vậy đã rời xa tôi rồi. Tôi quyết định buông bỏ mọi thứ, ra đi với hai bàn tay trắng. Mong tương lai sẽ cho tôi động lực để còn bước tiếp. Xin nhận được sự chia sẻ, động viên của mọi người.
Quang Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc