Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm, tôi 37 tuổi và em 29 tuổi. Gia đình hai bên đều khá giả và nhà em cũng có tiếng tăm trong ngành. Tuy vậy em không ỷ lại gia đình mà học hành tử tế, hiểu biết ngoại giao trong các mối quan hệ xã hội. Tôi làm trong ngành ngân hàng, công việc tốt và ổn định, là con thứ trong gia đình 3 chị em nhưng là con trai duy nhất, bố mẹ giục việc hôn nhân của tôi rất nhiều. Bố mẹ đã già nên tôi cũng muốn làm các cụ vui vẻ. Tôi gốc Trung nhưng sống ở miền Bắc, còn em ở miền Nam. Tôi và em đều gặp gia đình 2 bên, bố mẹ tôi không nói có thích em hay không mà chỉ nói 2 đứa thấy hợp thì cũng nên tiến đến kết hôn.
Tôi hơi bất ngờ khi em bảo kế hoạch giờ hay 10 năm nữa cũng chưa nghĩ đến kết hôn, em cũng định trao đổi trước với tôi khi thời gian chín muồi nhưng tiện tôi nói thì em cũng nói luôn. Em có kế hoạch sinh con khoảng vài năm tới, còn kết hôn thì chưa. Tôi thấy cũng hơi tự ái, không biết em có yêu tôi không, nhưng tôi cũng cảm nhận em có tình cảm với mình, tôi cũng rất yêu em. Khi tôi bệnh thì em luôn thăm hỏi, luôn vui vẻ, thích ở bên tôi thật lâu khi gặp nhau, mang quà bổ dưỡng sức khỏe cho bố mẹ tôi. Tôi có thể không đặt nặng vấn đề kết hôn nhưng bố mẹ mà biết chuyện này chắc các cụ sẽ buồn hết quãng thời gian còn lại. Khi gặp bố mẹ em, tôi có đề cập sơ qua về việc hôn nhân nhưng thấy hai bác ấy cũng chỉ nói hai đứa thấy hợp thì cứ quyết định, rồi báo cho họ chuẩn bị chứ cũng không vội vã. Tôi nghĩ chắc họ đã nói với em rồi và em bảo họ đừng can thiệp. Giờ tôi không biết phải làm sao, mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm.
Nam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.