Mình cũng mới biết trang này vài hôm nên vào đọc nhiều tâm sự, hoàn cảnh... mới biết thế gian vẫn còn nhiều mơ ước chưa được toại nguyện. Còn hoàn cảnh của mình có lẽ khác nhiều so với mọi người bởi mình từng bị ly tan một lần. Có lẽ cũng tại mình, cô ấy mới đi xuất khẩu lao động rồi ngoại tình nên mình đã ly dị.
Mình có một quá khứ đen tối, ham chơi, đua đòi... rồi thành tệ nạn của xã hội. Vì thế đa số bị mọi người kỳ thị. Thế nên mình cũng chẳng quan tâm, thật sự mình cũng chẳng mặn mà với xã hội này nhiều, bởi ngoài gia đình, tất cả anh em, bạn bè đều dối trá, lọc lừa, có thì lao tới, khó khăn thì mất tăm hơi, kể cả vợ mình cũng ngoại tình. Sau ly dị mình cũng có quen người khác được vài tuần, nhưng họ lại cũng phản bội, lừa dối, ăn nằm với kẻ khác. Hơn 3 năm mình chỉ sống một mình. Cũng may gia đình (mẹ và hai đứa em) đã an ủi, yêu thương, trợ giúp, sắm sửa đầy đủ cho mình từ trước tới bây giờ rất nhiều, còn kêu mình vào thành phố Pleiku mua nhà sống cùng vì hai đứa em đều lập nghiệp, định cư trong đó. Nhưng mình không muốn đi.
Ngoài này một mình những lúc hoàng hôn chiều tối là lúc mình nhớ người thân của mình rất nhiều. Bởi nhà hơi rộng, lại trồng cây ăn quả và cây cảnh khắp sân vườn càng làm cho mình cảm thấy cô đơn, quạnh hiu rất nhiều, rồi tủi thân. Tuy là con trai nhưng lại hay rơi nước mắt bởi mình là người sống rất nặng về mặt tình cảm. Vào máy tính xem các video, phim, tin tức... rất thương những người gặp phải số phận nghiệt ngã. Tuy không theo tôn giáo nào nhưng mình lại rất tâm linh, bởi từ nhỏ rất thích đọc truyện cổ tích, trong thâm tâm đã hình thành điều thiện và ác. Vì thế tuy có quá khứ đen tối nhưng mình không trộm cắp, cướp giật hay giết người, cũng không có tiền án, tiền sự hay dính phải HIV... nên mình tin ai cũng có số phận cả, kể cả mình. Mình cứ tự an ủi rằng tất cả là số phận đã sắp xếp. Tuy vậy trong thâm tâm chỉ mơ ước tìm được một người, người ấy như thế nào cũng được, chỉ cần có tấm lòng vị tha và điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo.
Hy vọng mơ ước chứ không phải giấc mơ. Thân chào tạm biệt và chúc mọi người lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuấn Lê
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam