Chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm hạnh phúc bên nhau nhưng gần đây em thường cáu gắt với tôi, buông những lời khiến tôi tổn thương. Mấy ngày trước, chúng tôi cãi nhau rất to, em đăng lên mạng xã hội để dằn mặt tôi. Rồi tôi thấy có một người ở Hàn Quốc tỏ vẻ quan tâm em. Đêm hôm đó tôi nghe được họ tâm sự với nhau khoảng hai tiếng. Tôi đang gọi điện mà em có điện thoại của người kia nên tôi biết.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi em cũng lỡ kể thoáng qua về người bạn ấy làm tôi càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Hôm nay tôi thử gợi chuyện đó để em có cơ hội trải lòng. Em kể hôm đó người bạn kia nắm tay em, em có chút cảm nắng với họ nhưng lại nói vẫn còn yêu tôi. Tôi rất bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào vì còn yêu em nhiều. Mong các bạn tư vấn giúp.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc