![]() |
|
Chiếc Ocean Breeze dài 82 m, có các bể bơi, rạp hát và một bãi đỗ trực thăng. Nó còn có hầm thoát hiểm, dẫn từ thuyền xuống một tàu ngầm. Dự kiến chiếc du thuyền sang trọng sẽ được bán với giá nhiều triệu đôla. Tuy nhiên hãng môi giới cho biết phần nội thất của thuyền có thể khó hợp gu khách hàng. Con thuyền được trang trí theo phong cách Ảrập, nhiều phần chạm khắc, các vòi nước nạm vàng, những tấm thảm cực dày và màu sắc chói. Nó được đóng tại Đan Mạch năm 1981. Các công nhân đóng du thuyền phải thể giữ kín những bí mật bên trong thuyền. Cho dù có một phương tiện sang trọng đến thế, Saddam Hussein được cho là chưa từng bước chân lên du thuyền, bởi e rằng chính trường Iraq có thể tao loạn nếu ông rời đất nước. Vì thế phần lớn thời gian tồn tại, chiếc Ocean Breeze chỉ được neo ở Ảrập Xêút. Năm ngoái, nó tới cảng Nice của Pháp rồi lại quay về, chờ được định đoạt về quyền sở hữu. Một công ty ở đảo Cayman, thuộc sở hữu một phần của Vua Jordan Abdullah, tuyên bố rằng Saddam Hussein đã trao cho họ chiếc du thuyền, nhưng một tòa án Pháp tuyên bố rằng nó phải thuộc về chính phủ Iraq. Các nhà môi giới cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, khó mà bán được một phương tiện sang trọng mà lại thiếu các thiết bị hiện đại như thế. Chẳng hạn, Ocean Breeze không có phòng tập thể thao và chỉ có một chỗ đỗ cho trực thăng. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng có thể bán nó với giá 35 triệu USD. T. Huyền (theo BBC) |
