Thật tình cờ em biết đến chuyên mục này của VnExpress, biết đâu nhờ đó em tìm được anh - người bạn đồng hành 50 năm của em nhỉ?
Em là con gái nông thôn, sống ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ là người gia giáo, nề nếp, cơ bản. Có lẽ vì thế em thấy mình hiền hoà, thân thiện, vui vẻ và khá tích cực, không nhỏ nhen. Đôi khi em hơi trẻ con hơn so với tuổi.
Về ngoại hình, em nghĩ ở mức ổn, cao tầm 1,6 m, nặng 45 kg, da trắng, mắt, mũi miệng đầy đủ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em sang Nhật một thời gian ngắn, hiện làm nhân viên văn phòng trong một công ty thiết bị y tế, thu nhập ở mức đủ tiêu, không phải ăn bám bố mẹ.
Về sở thích, em yêu động vật, khá thích đọc sách và làm việc nhà. Giờ là "mẹ đơn thân" của một bạn chó và mèo. Có thương em, mong anh thương cả hai bạn đó nữa nhé. Dù hơi quậy chút nhưng chúng tình cảm lắm.
Đã đến đây rồi, mong tìm được anh - người có tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh tương đồng. Em có một yêu cầu nhỏ là tìm bạn nam sống gần Hà Nội, lấy chồng xa quá em sợ mẹ mất con gái.
Ngoài ra cảm ơn cầu nối VnExpress nhé, dù qua đây em có tìm được bạn đồng hành của mình hay không.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thạch Thất, Hà Nội
- Giới tính: Nữ