Sau khi đọc một số bài trên chuyên mục Hẹn hò mình lại chưa có rung động với ai nên quyết định tự viết bài cho mình. Không ngờ tới một ngày mình lại phải thế này (cười).
Giới thiệu sơ về mình nhé: tuy 31 tuổi nhưng mình rất trẻ, trẻ cả tính tình nữa, cái đó là thiệt chứ không có "ảo tưởng sức mạnh" à nha, vì nói dối rồi thì gặp nhau biết giấu mặt ở đâu. Có ngoại hình nhẹ nhàng, gương mặt dễ mến, tính cách hài hước, dễ thương, gần gũi, văn minh. Nói sơ sơ thôi, để còn chừa một ít cho người bạn đời tìm hiểu nữa.
Mình mong muốn tìm một người bạn trước tiên, nhìn có cảm tình là được. Sau khi tìm hiểu, nếu hợp thì cả hai cùng tiến tới. Tính mình thích tự do, mình cũng không xen vào quá nhiều đời tư của bạn đời, cũng như bạn đời cũng đừng quá áp đặt vào mình quá, cả hai tôn trọng nhau. Đi chơi, đi ăn uống với nhau cái gì cũng được, miễn thấy vui vẻ. Còn nếu sở thích ăn uống không giống nhau thì mỗi người ăn một món cho dễ.
Thật sự tới giờ mình không biết mình thích bạn đời thế nào, mình không hình dung được. Mình tiếp xúc, nói chuyện với nhau rồi mới thích thôi. Nhưng thường thường mình thích những người dễ dễ một chút, không thích người sâu sắc và thâm thúy quá, vì mình thích đơn giản chứ đừng phức tạp với nhau làm gì. Với lại vì mình không được cao lắm nên mình thích mấy bạn nam cao cao tí để bù trừ với mình. Vì mình tuổi con rắn nên mình thích mấy con sau: gà, rắn, rồng, mèo, nhỏ hơn vài tuổi hoặc lớn hơn vài tuổi đều được.
Mình mong sẽ có bạn gửi mail cho mình, vì mình không đặt nặng quá về người yêu nên chỉ cần có thể làm bạn từ từ là được nha. Nhớ gửi cho mình thêm ảnh nha, vì mình muốn nhìn trước khi trò chuyện, tìm hiểu để đỡ mất thời gian cho hai bên nè.
"Hè về chim hót ve kêu
Đường xưa vẫn đó mình em đi về"
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nang baby
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ