Trước tiên tôi cũng phải đồng tình rằng Vũ Xuân Tiến đã may mắn khi được HLV Wenger nhìn thấy. Sự chân thành của Tiến đã khiến "Giáo sư" cho dừng xe bus và mời anh lên giao lưu cùng CLB. Chưa dừng lại, anh còn được Arsenal tặng vé đến London (Anh) và tạo nên một hình ảnh đẹp về người hâm mộ trong thể thao thế giới.
Anh cũng may mắn khi trở thành hình tượng để truyền thông khai thác và cả Arsenal cũng sử dụng để quảng bá hình ảnh cho chính họ.
Thực tế xung quanh chúng ta cũng có nhiều người với những hành động rất đáng khen ngợi nhưng họ không được dự luận nhắc đến nhiều, do đó việc “Running man” bỗng nổi tiếng nhanh chóng thực sự có yếu tố của sự may mắn.
Nhưng may mắn là do chính mình tạo ra
Hành động chạy đua theo xe bus của “Running man” không chỉ đơn thuần là việc chạy bộ, mà hơn hết đó là biết nắm bắt cơ hội và biết tạo ra khác biệt. Trong lúc hàng ngàn người đều muốn có chữ ký của thần tượng thì chỉ có một số ít người chạy theo xe và chỉ có một người duy nhất chạy bộ trên quãng đường dài nên tạo được thiện cảm đặc biệt của HLV Wenger.
Giống như một câu chuyện bắn cung thời xa xưa, trong số 10 người đều không biết bắn thì sẽ có một người may mắn nhất bắn trúng vào vị trí trung tâm và dành được giải thưởng. Có thể mọi người đều cho rằng anh ta gặp may nhưng mấy ai biết được rằng anh đã tham dự cuộc thi đến tận lần thứ 10!
“Running man” có thể không làm nhiều lần như vậy nhưng chí ít thì anh đã là người dũng cảm tham dự và bắt tay vào hành động, khi đó phần thưởng đôi khi còn hơn cả những gì mong đợi.
>> Xem thêm: 'Running man' gây tranh cãi vì ghi tên cầu thủ lên hộp bánh
Trần Lương Thuận
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.