From: william butter
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, September 07, 2006 5:00 PM
Subject: Bân là người may mắn
Bân mến,
Lúc yêu nhau thì cái gì cũng đẹp cả, tình yêu khiến mình không suy nghĩ nhiều và cũng không để ý nhiều. Có lẽ người yêu của bạn bản chất đã ích kỷ từ trước mà bạn chưa nhận ra. Tôi cũng tiếc cho tình yêu đẹp của bạn, nhưng để sống với nhau trọn đời tôi nghĩ điều đó chưa đủ còn phải có sự thông cảm che chỏ, đùm bọc lẫn nhau trong suốt cả cuộc đời. Tôi nhớ trong một bài thơ (hay kịch thơ gì đấy) của một dân tộc thiểu số mà người ta đã suy nghĩ về hôn nhân như thế này:
Em muốn nắm tay anh đi hết cuộc đời này
Để khi ốm đau phải được cầm tay nhau chăm sóc.
Nghe thật tình cảm, chất phác và chân thật phải không bạn. Một tình yêu chân thật là như vậy đó. Có lẽ tình yêu của bạn được xây dựng trên nền tảng ngưỡng mộ nhau (trong mắt nhau cả hai là người hoàn hảo). Có lẽ bạn trai của bạn thất vọng vì bạn không hoàn hảo như anh ấy muốn. Tình yêu anh ấy chưa đủ bạn ạ. Với lý do sợ con cái ảnh hưởng vì căn bệnh của bạn điều đó thật phi lý.
Tôi từng biết nhiều ông chồng có vợ đẻ khó bắt buộc chọn mẹ hoặc con, họ bao giờ cũng chọn người vợ của mình, huống chi rủi ro di truyền căn bệnh của bạn cho con cái là không cao lắm. Bạn trai của bạn ích kỷ quá, tôi nghĩ anh ấy sợ bạn lây bệnh cho anh ta thôi. Với lý do đó may ra còn đúng với bản chất anh ta. (Mà nếu anh ta sợ như thế thì kiến thức, suy nghĩ anh ta hạn hẹp thật).
Tôi biết bạn đang tâm trạng lo lắng có phần mặc cảm bệnh tật. Bạn đừng suy nghĩ quá nhiều. Căn bệnh của bạn có phải là căn bệnh nan y đâu. Tôi có những người bạn bị viêm gan siêu vi B rồi họ cũng chữa khỏi và sinh con đẻ cái bình thường. Bạn đừng suy diễn và lo lắng thái quá. Bạn quên anh càng bội bạc đó đi. Có thể anh ta chỉ chờ có một lý do và lý do đó đã đến.
Bạn có biết câu chuyện tái ông mất ngựa không. Mất ngựa chưa hẳn là điềm xấu và được ngựa chưa hẳn là điềm tốt. Bạn may mắn phát hiện bản chất của anh ta sớm điều này là tốt đó bạn ạ. Có nhiều người vợ khi mắc bệnh nan y (ung thư) họ còn bị chồng bỏ rơi và cuối cùng chết trong cô đơn và tuyệt vọng (thông tin này đấy trên báo chí).
Hãy nghĩ bạn là người may mắn, rồi bạn sẽ gặp một người xứng đáng có thể người đó không bằng người yêu cũ của bạn về ngoại hình, địa vị, tiền bạc, nhưng họ sẽ là người cho bạn nương tựa cả cuộc đời. Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Đừng cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng bạn nhé. Hạnh phúc vẫn ở quanh ta.
Chúc vui bạn nhé. Nếu cần có người bạn trong lúc này hãy mail cho tôi, tôi rất vui được nói chuyện với bạn: william.linhln@gmail.com