Tiền của tôi chỉ có 1/3, còn lại phải mượn em, cháu, bạn bè và cầm cố hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để vay lãi suất 50 triệu đồng, tiền lãi tôi tự trả. Chồng của cô này rất thân và sống có tình nghĩa với gia đình chồng tôi nên tôi muốn giúp để gia đình họ có cuộc sống sung túc. Bạn hứa mượn ba tháng nhưng giờ hơn bốn năm mà gia đình bạn mới trả tôi được 60 triệu đồng.
Khi mới ra nước ngoài, họ làm ăn thuận lợi, được sáu đến tám tháng thì vướng dịch Covid, tôi thông cảm cho bạn, để thêm một thời gian nhưng đến nay gia đình bạn vẫn không chịu trả. Vì vậy cho ai mượn tiền tôi cũng lo sợ, mất niềm tin. Cho cháu mượn, cháu quỵt không trả, cho em họ mượn cũng chẳng lấy lại được. Cuộc đời là thế, không cho mượn thì áy náy, cho mượn rồi không lấy lại được. Tiền mình phải tiết kiệm, chắt chiu mới có, vậy mà họ nỡ cướp của mình. Tôi luôn cầu nguyện để bạn trả tiền cho tôi. Mong được nhận thêm chia sẻ từ các bạn, chân thành cảm ơn.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc