Đến một khoảng thời gian trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều nghĩ đến việc có một người bên cạnh - hôn nhân. Có nhiều nguyên nhân để mỗi người đi đến quyết định gắn bó phần còn lại cuộc đời với một người khác. Người thì không vượt qua áp lực từ gia đình, dư luận, người lại sợ hãi sự cô đơn, một mình, người may mắn tìm đúng mảnh ghép của tâm hồn, một số thì kiên trì đợi một người thực sự có sự đồng điệu trong tâm hồn, trong số này có mình.
Thế giới quan của chúng ta thật đa dạng, có thật nhiều tính cách trong xã hội, mình thấy bản thân hơi khác số đông về tư tưởng, cách sống. Thật khó khăn khi tự phô bày những suy nghĩ của mình với người lạ - người mà mình chưa hề có bất cứ hình ảnh nào trong đầu ngay lúc này. Phải thế không?
Nhưng để bám theo nội dung của bài viết này, mình sẽ cố gắng sắp xếp những ý, lời thật mạch lạc để bạn có thể có những hình dung ban đầu giống với con người tự nhiên của mình nhất. Nói tự nhiên tức là mình sẽ không cố gắng nói ra những lời hoa mĩ, phóng đại không giống với hiện thể. Việc đó cũng giúp bạn không mất thời gian vào ý tưởng về một người có thể không phù hợp.
Để mình kể đôi chút về ngoại cảnh nhé. Nhà mình làm nông nghiệp cà phê, điều, cây ăn trái... Kinh tế ổn, việc nhà nông khá đơn giản không phải suy tính nhiều. Lúc trước mình học IT mảng phần cứng - mạng ở Sài Gòn. Khi ra trường, mình đi làm một thời gian, sau đó thử sức bên xây dựng. Mỗi công việc đều mang lại nhiều trải nghiệm nhưng có vẻ mình phù hợp nhất với nông nghiệp vì thích tự do, độc lập.
Hiện tại mình ở nhà (Gia Lai) chăm sóc vườn rẫy. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, cuộc sống đơn giản và muốn sống nơi thôn quê, đây là một điểm chung của chúng ta. Mình có xu hướng sống hài hòa, làm bạn với tự nhiên, tự do khỏi những khuôn mẫu, gò ép từ quá khứ, truyền thống; không mang bản thân ra so sánh, chạy theo đám đông. Theo cách gọi của mọi người là hướng nội, đúng không nhỉ?
Nếu bạn từng biết đến cuốn sách Suối nguồn, phần nào sẽ thấy mình trong đó: "Truyền thống là những điều bắt đầu từ hôm nay". Lối sống, tư tưởng mà số ít người trong thế giới này theo đuổi.
Bạn nghĩ gì về sự ổn định - điều phần lớn chúng ta hướng tới, là mối quan tâm lớn của chúng ta. Phải chăng đó là mong muốn về vật chất, của cải chúng ta sẽ tích lũy cứ tăng mãi hay là sự ít dao động, thay đổi trong cuộc sống. Thật tiếc là đời sống luôn vận động, thay đổi từng giây từng phút. Nó có cách vận động riêng không theo tham cầu của mỗi cá nhân. Sự ổn định chỉ là tâm trí vẽ ra trong chính nó.
Với mình, mọi sự trong đời sống đều có thể xảy ra theo cách này hoặc cách khác. Nếu bạn để cánh cửa cuộc sống luôn mở, những điều mới mẻ sẽ luôn tuôn tràn vào tâm hồn bạn nhưng những điều tươi mới cũng thách thức những gì đã biết, cần phải có sự can đảm để sống một cuộc đời như thế.
Về bạn, đâu đó trong mình nghĩ đến cô gái có nụ cười hiền, sự đơn giản trong lối sống, một chút tế nhị trong hành vi. Đó là trong suy nghĩ của mình về một cô gái chưa xuất hiện, cô ấy ra sao vẫn là ẩn số với mình. Những câu chữ là phương tiện diễn đạt "ý" của chúng ta trong đời sống, đôi khi nó làm tốt, đôi khi gây ra sự khó hiểu. Nếu gây ra sự rối ren trong cách hiểu, mong bạn kiên nhẫn. Nếu bạn cảm thấy chúng ta có điểm gì đó chung để bắt đầu, mình rất sẵn lòng hồi đáp.
Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Tùng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Ia Grai, Gia Lai
- Giới tính: Nam