"36 xuân qua tôi đi tìm một nửa. Một nửa bị rơi.. đã 8 năm ròng. Bao năm qua tôi vẫn mãi bận lòng. Rồi chợt tỉnh... cũng muốn được tìm yêu".
Chào bạn đọc! Mình là người con của núi rừng Tây Nguyên. Ngày bé cứ mỗi khi về chiều, đám con nít trong xóm lại rủ nhau đi lội suối bắt cua cá, vào sâu trong rừng hái từng ụ nấm mỗi độ mưa về. Rồi lại hò réo nhau để cùng về nhà khi giỏ đã đầy nấm. Đó là lý do vì sao những người con của núi rừng (dù trai hay gái) thường có giọng nói rất trong veo, hihi.
Có lẽ khác với những tác giả từng gửi bài lên đây, mọi người chia sẻ là để mong tìm được nửa còn lại nhanh nhất có thể. Riêng mình có lẽ bước đầu tiên là mình muốn được kết bạn. Hãy cứ làm bạn cho đến khi cả hai cảm thấy hiểu và cần nhau bạn nha. "Khi cây đủ nắng lá sẽ tự vươn cành. Khi tình đủ lớn sẽ nói lời yêu thương".
Có bạn nào đang cho mình là gái già mà còn làm giá hông ta? Nhưng bạn à, không phải vậy đâu, mình đang còn sợ ế đây này. Mình có quá khứ ngây ngô và thật thà lắm nên giờ cần cẩn trọng hơn. Nếu có duyên mà không đủ nợ thì với mình việc được kết nối thêm bạn bè cũng là niềm vui rất lớn. Không nên vì áp lực tuổi tác mà vội vã, rồi lại vấp ngã đúng không bạn? Vấp ngã một lần có thể đổ tại là do mình còn ngây ngô quá, nhưng để điều đó lặp lại lần hai thì chắc chắn là do mình thiếu tinh tế rồi.
Giới thiệu về bản thân một chút: Mình đang làm quản lý cho một công ty nước ngoài tại TP HCM, có thêm nghề tay trái là kinh doanh online. Thân hình vừa đủ 1m52, tuy nhỏ nhắn nhưng đủ tự tin, mong manh nhưng đủ mạnh mẽ. Trong công việc luôn cống hiến hết mình, trong tình yêu luôn dốc hết sự chân thành, đặc biệt ngày xưa mình rất chung thủy, giờ thì cũng bớt bớt đi rồi. Tính mình rõ ràng và dứt khoát, khi mình đã quyết định buông tay là một đi không trở lại. Có lẽ đây cũng là những khuyết điểm lớn nhất của mình. Đã trải qua đủ thăng trầm nên dù có chông gai hay biến cố ập đến thì mình tin rằng bản thân sẽ luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Nếu như bạn là người đang khởi nghiệp, mình tự tin có thể cố vấn, tham mưu cùng bạn. Nếu bạn đang phát triển sự nghiệp cần có hậu phương vững chắc để an tâm xông trận thì mình cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu nhé. Còn nếu bạn cũng là người đang bắt đầu lại như mình thì hãy cùng nắm chặt, hai ta cùng vững bước, mọi khó khăn rồi sẽ được đẩy lùi, chỉ cần cả hai đủ tin tưởng và bước đi cùng nhau.
Về công tác đối nội hay đối ngoại thì bạn khỏi lo nhé, mình luôn tự tin sẽ làm tốt. Mình yêu trẻ nhỏ nhưng lại nghiêm khắc khi uốn nắn. Trong gia đình, cứ luôn phải đóng vai ác để răn dạy những đứa cháu, nhưng mình cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn lũ nhỏ đang dần trưởng thành từng ngày theo chiều hướng tốt.
Khi có thời gian để xê dịch đây đó thì mình không thích đến những nơi xa hoa nghỉ dưỡng, đam mê của mình là đi qua những cung đường phượt, chinh phục những đỉnh núi cao, đi xuyên rừng bằng những chuyến trekking vài ngày. Chia sẻ cùng các bạn những hoạt động này chỉ cần có sức khỏe tốt là tham gia được chứ không nhất thiết chỉ tuổi trẻ mới làm được đâu, trong các đoàn mình gần như lúc nào cũng thuộc top người cao tuổi. Nhờ vậy mình đã kết nối được rất nhiều bạn bè sau những chuyến đi này.
Với người bạn đời mình không có chuẩn mực định sẵn, không ai là hoàn hảo nên khi tình yêu đủ lớn thì cả hai sẽ tự biết cách hòa nhập và chấp nhận những gì thuộc về nhau. Điều mình quan tâm nhất và cần nhất chính là sự chân thành và bản lĩnh. Chân thành là để tôn trọng lẫn nhau, yêu hay không còn yêu hãy rõ ràng, khi đã chán nhau rồi thì cứ thẳng thắn đối mặt, đừng để sự lừa dối len lỏi vào mối quan hệ mà cả hai đã cùng vun đắp. Bản lĩnh chính là ý chí vươn lên, là sự uy nghiêm để làm tấm gương cho con, là bờ vai vững chãi để người bạn gọi là vợ cảm thấy bình an mỗi khi dựa vào.
Mình cũng rất hy vọng sẽ được kết bạn cùng với các cô chú anh chị em và bạn bè trên chuyên mục. Mình luôn theo dõi và đọc từng bình luận trong mỗi bài viết. Mình rất ngưỡng mộ sự từng trải, kinh nghiệm sống, cũng như những lời tư vấn rất nhân văn và thẳng thắn của các độc giả để tác giả của mỗi bài viết đều có được những góp ý chân thành và hữu ích nhất. Mình rất mong nhận được email của mọi người!
Muốn hiểu hơn về mình, bạn hãy bớt chút thời gian xem qua hai bài mình đã từng chia sẻ ở dưới nhé.
Bạn có đủ tự tin để bước vào trái tim của người phụ nữ trong bài không?
Tôi định làm single mom đển vùi lấp nỗi đau bị lừa dối 8 năm trước.
Tôi đã tìm thấy bình yên sau nỗi đau bị lừa dối 8 năm trước.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ !
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang (Ánh)
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ