Chào anh, bạn chung nhà của em! Chúng ta ai cũng có một gia đình lớn anh nhỉ. Rồi một ngày nào đó chúng ta tìm cho mình một gia đình nhỏ, một gia đình chúng ta có thể lựa chọn. Đôi khi vì được lựa chọn nên cũng khó tìm anh nhỉ. Không biết bạn chung nhà của anh thế nào, chứ bạn chung nhà của em rất giỏi chơi trò trốn tìm nên em tìm hoài vẫn không thấy. Hôm nay em viết thư này mong bạn chung nhà của em bớt đi chơi lại, xuất hiện trước mặt em đi nha. Em cũng thích đi chơi, nhưng nếu đi chơi cùng nhau thì vui hơn đi một mình anh nhỉ.
Em là nhân viên văn phòng, sống cuộc sống bình thường, khá ổn định, tự chọn được là chính mình nên mọi thứ cũng không vui vẻ lắm. Ở tuổi này, em không hy vọng chúng ta thay đổi vì một ai đó, chỉ cần cùng nhau trở thành phiên bản hoàn chỉnh của nhau anh nhé. Nghe em nói có vẻ già anh nhỉ, em cũng sắp hàng bốn rồi mà, người ta nói khủng hoảng tuổi 40 anh ạ. Em vẫn giống ai đó nói: "Có người 7x, 8x mà cứ tưởng 24, em nghĩ mình giống vậy ạ". Em chưa lập gia đình nên hy vọng anh cũng vậy. Chắc có ai đó nghĩ sẽ khó tìm nhưng không sao, nếu duyên tới thì mình nhận thôi. Người chưa lập gia đình sẽ hiểu khủng hoảng 40, cùng nhau dễ hơn anh nhỉ.
Em hy vọng gia đình nhỏ của chúng ta sẽ bền vững, cùng nhau trở thành một gia đình lớn của ai đó. Em sẽ nghĩ cho anh và anh nghĩ cho em, chúng ta hãy nghĩ đến nhau anh nhé. Đôi khi không hiểu nhau thì mình hãy làm cho nhau hiểu về đối phương hơn anh nhé. Cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng những người như em với anh cứ cứng đầu với cuộc sống này sẽ hiểu và tìm thấy nhau anh nhé. Mong sớm gặp anh, bạn chung nhà của em. Chúng ta cùng nhau đi chơi trong cuộc sống này anh nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ