From: Nguyen Thu Huong
To: vne-tamsu
Subject: y kien ve anh Hoang
Thực sự tôi đã đọc một số ý kiến đóng góp khác nhau về trường hợp của anh Hoàng nên trong bài viết này tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình về người đàn ông Việt Nam nói chung.
Nếu không lầm, tôi nhớ báo Phụ nữ từng đăng một bài viết của một cô gái Việt Nam ca ngợi người chồng phương Tây của mình rất chân tình và so sánh với đa số những người đàn ông VN khác. Cái yếu điểm nổi bật của đa số đàn ông nói chung là tham lam, ích kỷ, gia trưởng, sĩ diện, bạc tình và tất cả điều đó được được che đậy bằng cái từ rất mỹ miều gọi là tình yêu đích thực bắt gặp được (!) hay đại loại như thế.
Anh Hoàng cũng không phải là một ngoại lệ. Và tôi cho rằng do xã hội có quá nhiều điều bất cập đã làm nảy sinh ra những con người với những thói xấu như thế. Bản chất của người đàn ông là tham của lạ, tôi không bình luận thêm, nhưng nếu không có điều kiện để phát triển thì họ cũng là những người cha, người chồng mẫu mực. Chính vì thế, xã hội cần phải giáo dục đàn ông ngay từ còn thuở bé thơ về việc tôn trọng, yêu thương phụ nữ vì họ là người mẹ, người vợ, người chị, người em… hết lòng hy sinh tận tụy để cuộc sống mình tốt đẹp hơn.
Hãy nhìn những đất nước khác như Mỹ chẳng hạn. Quý ông VN ở đây đầu tắt mặt tối kiếm tiền thì chẳng còn thời gian để mà hư, lỡ mà có vấn đề gì có nóng giận đánh vợ thì alô có police đến để đưa anh đi giáo dục tư cách. Tôi đã dự rất nhiều những lễ kỷ niệm 20, 30 năm của các ông bà, với tình cảm vẫn vô cùng đằm thắm, chứa chan tại Mỹ. Thời gian công tác của một số người là rất quý báu, phải tranh thủ từng giây phút làm việc, thu thập tài liệu thông tin; còn thời gian công tác của một số quý ông tôi đọc qua trên mạng là cơ hội để tìm của lạ nhiều hơn là làm việc.
Đó là một trong những lý giải vì sao đất nước ta mãi vẫn còn nghèo vì có những con người như thế, những con người luôn nhân danh công tác để có điều kiện đèo bòng thỏa mãn những ham muốn ích kỷ, gây tổn hại đến gia đình. Mà gia đình có khỏe mạnh thì xã hội mới tốt được.
Nói tóm lại, xin quý ông VN nói chung, và anh Hoàng nói riêng, hãy sống vì gia đình và xã hội. Vì gia đình, vợ con anh có quyền được hưởng điều đó.
Lê Thu Mai