From: chimenmuathu
Sent: Saturday, November 10, 2007 11:59 AM
Subject: Gui toa soan: Ghen tuong, vo toi da rach mat tinh dich
Gửi bạn Rom, kẻ thứ ba đáng thương,
Có lẽ bạn quá chạnh lòng khi đọc bài của tôi, nhưng bạn đã đọc kỹ bài của tôi gửi cho anh Vinh chưa? Thú thật với bạn cho tới bây giờ tôi vẫn còn thấy hối tiếc khi đã ngồi cả buổi trời để có ý kiến khuyên nhủ anh Vinh. Nếu nhận được câu trả lời của anh Vinh trước thì tôi đã không góp ý kiến.
Hôm đó tôi đọc bài của anh Dang Hong Ngoc, tôi rất cảm động, tôi nghĩ đến chị Ly Ly và hai đứa con của chị ấy. Tôi sợ chị ấy sẽ giống vợ anh Ngọc, nên tôi mới nêu ra ý kiến của tôi với mong muốn anh Vinh về với gia đình. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy tôi đọc được câu trả lời của anh Vinh thì bài góp ý kiến của tôi đã gửi cho tòa soạn từ tối rồi. (Tôi ở nước ngoài nên thời gian chênh lệch).
Bài góp ý của tôi không cho kẻ thứ ba nào cũng xấu xa và hồ ly tinh cả. Bạn có đọc bài của anh Trung Hiếu không, cũng là người thứ ba, nhưng bạn gái của anh ta đáng thương không đáng trách. Cô ấy bị anh Hiếu gạt gẫm từ đầu đến cuối. Là đàn ông như anh Hiếu thì tôi không còn lời lẽ nào để nói cả.
Anh Vinh đã nói rằng, biết anh có gia đình, nhưng bạn gái vẫn nói yêu trước và trao thân cho anh ấy. Vậy bạn hãy thử nghĩ xem, một cô gái như vậy bạn đánh giá là loại người gì?
Cách đây vài năm, bằng tuổi như bạn gái anh Vinh bây giờ, thú thật với bạn tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện phải cưa người người đàn ông thành đạt mà có vợ con. Bằng tuổi ấy nhưng chúng tôi ngây thơ trong sáng lắm, thậm chí hôn môi còn không biết nữa thì lấy gì mà biết đi giựt chồng người ta.
Cũng là phụ nữ như nhau, cũng biết hết lòng yêu thương và khi bị phản bội thì cũng đau đớn như nhau, nhưng tại sao cô ta không biết nghĩ và đặt trường hợp là cô ta thì như thế nào? Cô ta mở lòng cướp đoạt chồng và cha của một gia đình đang hạnh phúc thì tôi cho cô ta là hồ ly tinh, là nhẫn tâm và không có đạo đức, bạn thấy có quá đáng không?
Làm người thì phải sống sao cho đúng với lương tâm của mình, chứ nhẫn tâm như cô gái bạn anh Vinh thì quả báo cũng sẽ tới liền thôi. Cướp đi hạnh phúc của người khác và hạnh phúc của những đứa bé vô tội thì làm sao mà sống thanh thản cho đến cuối đời được, trừ phi cô ta là cục đá.
Đối với tôi, hành động cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác, trong khi biết rõ mà vẫn nhào vô thì không thể nào chấp nhận được. Nếu như anh Vinh lừa gạt cô ta thì tôi đã không chỉ trích cô ta nặng nề như vậy.
Còn đối với bạn, cũng có thể nói bạn là người thứ ba, nhưng bạn có lấy người đàn ông ấy cũng không ai nói gì. Người đàn ông bạn yêu còn độc thân thì ai cũng có quyền yêu và chọn anh ta làm chồng. Vấn đề ở đây là bạn bị anh ta gạt thôi, anh ta có người yêu mà không cho bạn biết. Mà bạn cũng nên quên anh ta đi vì anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu.
Cũng may là bạn không lấy anh ta đấy chứ nếu người đàn ông giả dối như anh ta mà lấy bạn sau này sẽ là tai họa đấy bạn ạ.
Vài dòng gửi tới bạn Rom, tôi mong bạn đọc lại bài góp ý kiến của tôi và hiểu ra vấn đề. Bạn không phải là người thứ ba tội nghiệp mà tôi cho rằng bạn may mắn đấy. Chúc bạn đầy nghị lực vượt qua nỗi đau.
Thân chào.