Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả VnExpress bài viết sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Cuộc họp báo ở Helsinki (thủ đô Phần Lan) vừa kết thúc, nhiều nghị sĩ Mỹ đã công khai thể hiện sự giận dữ trước những gì ông Trump nói. Người dân cũng chỉ trích Trump rất nhiều. Những người xung quanh tôi cũng vậy.
Có hai điểm chủ yếu khiến nhiều người Mỹ nổi giận. Một, là Trump tỏ ý tin tưởng Putin rằng Nga không can thiệp bầu cử Mỹ trong khi các cơ quan tình báo Mỹ đã khẳng định là có. Thậm chí là các điệp viên Nga đã bị bắt và Facebook cũng đã ra điều trần và công nhận là họ sẽ tìm cách để dẹp bỏ những mẩu tin không thật nhằm can thiệp bầu cử.
Hai là, trong khi buổi họp báo này, Trump cũng đã thốt lên rằng nước Mỹ "ngu ngốc". Trump nói rằng việc quan hệ hai nước Nga Mỹ trở nên lạnh nhạt là vì cả hai, và nước Mỹ thì ngu xuẩn. Trời ạ.
(Xem thêm: Người Mỹ sốc vì Donald Trump dọa bỏ tù bà Hillary Clinton)
Không có gì là đáng ngạc nhiên khi người Mỹ nổi giận. Bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào thốt lên câu này cũng không có gì để nói. Chuyện Trump vứt toẹt kết luận của cộng đồng tình báo, điều tra, lập pháp, các công ty truyền thông, mạng xã hội, và cả những sự thật không thể chối cãi như là những mẩu tin không có thật nói xấu bà Clinton một bên lại là một chuyện nữa.
Nhiều người Việt Nam nói là Nga và Mỹ bắt tay nhau thì tốt cho thế giới. Thật ra thì cái tốt đó nó nằm ở đâu? Nga chả có gì để đưa ra cho người khác cả, mà cho Mỹ thì lại càng không. Nga ít buôn bán với Mỹ, không là đồng minh của Mỹ, mà cũng chả có gì để bán cho nước khác ngoài trừ năng lượng, mà Mỹ thì đâu có mua của Nga.
Sự giận dữ của những người Mỹ chỉ là phần tiếp theo trong một mối quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Nga. Khi Trump bước vào nhà trắng thì ông đã đem theo một mớ hành lý đáng ngờ có chữ Nga trên đó. Từ lâu nhiều người Mỹ cho rằng Trump mượn tiền của Nga và thực ra không giàu. Có người thậm chí cho rằng Trump đã từng qua lại với các chân dài ở Nga trong những lúc sang Nga chơi và người Nga có nắm giữ những hình ảnh "nóng" của Trump.
(Xem thêm: Người Mỹ sốc vì Donald Trump dọa bỏ tù bà Hillary Clinton)
Những điều này chỉ là nghi ngờ nhưng vì sao Trump lại suốt ngày chạy theo Nga thì rất khó hiểu. Trump không ngần ngại chỉ trích đồng minh đòi tiền, áp thuế với hàng Trung Quốc, hủy tập trận với đồng minh... Ngay cả Triều Tiên trước giờ Trump vẫn bạo miệng chỉ trích. Khi Trump đồng ý gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un, Triều Tiên đã đưa ra thứ duy nhất mà Mỹ muốn: lời hứa hẹn về từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Nói tóm lại là Trump đưa nước Mỹ lên trước tiên, ít nhất là có vẻ như vậy, và cho dù là bằng các biện pháp tiêu cực trong việc đối ngoại, thì Trump lại hòa nhã và nếu không nói là có vẻ nịnh Nga. Mà Nga thì chả có gì để dọa hay để cho Mỹ cả.
Thái độ của Trump với Nga vì vậy khó hiểu vô cùng. Nó chỉ khiến cho những lời đồn đãi về việc Trump đã bị Nga nắm thóp từ lâu càng trở nên có lý. Lời lý giải nhẹ nhàng nhất là Trump bị ê mặt vì những cáo buộc cho rằng nhờ Nga giúp mà Trump mới thắng cử, cho nên tất cả những gì mà ông làm là cố gắng để xóa bỏ cái sự thật là Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ.
(Xem thêm: Bằng chứng buộc tội chưa có sao Mỹ lại trừng phạt Nga?)
Ngoài sự giận dữ ra thì không khí bao trùm ở Mỹ trong vấn đề này là sự khó hiểu. Thực tế thì thái độ của Trump với Nga thế nào cũng ít có khả năng thay đổi quan hệ Nga Mỹ. Cách đây không lâu, 99/100 thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu đồng ý trừng phạt Nga, và Trump buộc phải ký lệnh vì sợ là phủ quyết của ông sẽ bị Quốc hội vứt qua một bên. Kỳ này cũng vậy, việc Trump cuống quýt đổi giọng khi vừa về nước cũng cho thấy là Trump không thực sự biết mình đang làm gì.
Ở California thì đa phần người dân theo phe Dân Chủ, nhất là trong giới luật pháp chính trị. Vì vậy bạn bè đồng nghiệp của tôi ai cũng giận dữ chỉ trích Trump. Việc chạy theo Nga thì chỉ có mình Trump làm cho nên khả năng là quan hệ thế giới cũng chẳng ảnh hưởng gì khi một mình Trump không thể làm trái ý cả bộ máy nhà nước Mỹ.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.