Câu chuyện bắt đầu từ mùa trước, khi Man City xử phạt Mario Balotelli số tiền 340.000 - tương đương 2 tuần lương - vì những hành xử không đúng mực trên sân cỏ, dẫn đến những thẻ phạt và án treo giò.
Hành động này diễn ra thường xuyên, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực về thành tích của đội bóng. Tính tổng các hình phạt, mùa trước Balotelli đã phải vắng mặt đến 11 trận trên mọi đấu trường.
Tiền đạo 22 tuổi nhất quyết không chịu khi cho rằng mình bị đối xử không công bằng, và đã gửi đơn kháng nghị lên hội đồng kỷ luật của CLB nhưng bất thành. Anh sau đó gửi tiếp đơn lên ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh.
Một phiên xử dự kiến được tổ chức vào thứ tư tuần này, với sự góp mặt của luật sư riêng người Italy của Balotelli, đại diện của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh và đội luật sư của Man City.
Tuy nhiên, tối thứ ba vừa qua Man City và Balotelli đã có một "cuộc trò chuyện thân mật". Qua đó, tiền đạo người Italy đã chấp nhận nộp phạt, nên phiên xử cũng vì vậy bị hủy bỏ.
Trong thông cáo đưa ra hôm qua, Man City khẳng định hành động của Balotelli là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng đối với HLV Roberto Mancini, các CĐV và CLB.
"Mario tiếp tục là thành viên của đội trong tất cả những trận đấu tiếp theo", bản thông cáo nhấn mạnh.
Mùa trước Man City cũng từng gặp rắc rối với chính người nhà. Đó là trường hợp của Carlos Tevez. Do từ chối vào sân trong trận đấu ở vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich, và tỏ hành động chống đối, tiền đạo người Argentina đã bị CLB phạt tiền.
Anh sau đó cũng nộp đơn kháng án lên ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định và chấp nhận đóng tiền phạt.
Hà Uyên