
Bale dứt điểm ghi bàn sau một cú bứt tốc từ giữa sân.
Từ pha phạt góc của Iceland ở phút 70, đồng đội cướp bóng rồi chuyền cho Bale bên cánh phải. Cầu thủ có giá chuyển nhượng 100 triệu euro vượt qua sự truy cản của Solvi Johnsson, người cố tìm cách đẩy ngã anh, rồi một mạch phi nước đại từ khoảng cách 45m tiến thẳng về phía khung thành đội khách. Ngôi sao của Real sau đó vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Iceland trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho xứ Wales.
Ngoài bàn thắng đẹp mắt, Bale còn kiến tạo cho đồng đội ghi hai bàn còn lại. Chứng kiến phong độ chói sáng của Bale, người hâm mộ nói vui rằng chiếc áo trắng mà Bale mặc (màu áo truyền thống của xứ Wales là đỏ) khiến anh ngỡ như đang chơi cho Real Madrid nên mới thi đấu thăng hoa đến thế. Một số fan trêu chọc gọi anh là "Forrest Bale" (nhại theo nhân vật Forrest Gump trong bộ phim cùng tên với khả năng chạy rất nhanh).
Bàn thắng có được trong trận đấu tối 5/3 là pha lập công thứ 12 trong màu áo đội tuyển quốc gia của Bale. HLV tuyển xứ Wales, Coleman hết lời khen ngợi cậu học trò sau trận.
"Những khán giả có mặt trên sân tối nay có lẽ cảm thấy thỏa mãn vì những gì Bale thể hiện", Coleman phát biểu. "Giggs là cầu thủ hay nhất tôi từng chơi cùng nhưng đối với tôi, Bale mới là cầu thủ số một".
HLV của Iceland, ông Lars Lagerback cũng đồng tình với Coleman: "Cậu ấy (Bale) là cầu thủ đẳng cấp thế giới, gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự chúng tôi. Tôi không biết dùng từ gì hơn. Cậu ấy hoàn toàn áp đặt trận đấu".
Hữu Nhơn