Đó là câu chuyện của cô sinh viên năm nhất nói về một lớp học đặc biệt của bản thân mình. Đặc biệt vì học trò của cô chẳng ai có đầy đủ ba má. Có em ba bị HIV, rồi lây qua má, rồi ba má nghèo và bế tắc tự tử, có em ba bị tai nạn lao động mất sớm. Có em từ lúc mới sinh ra tới giờ chưa biết mặt mũi ba má như thế nào... nhưng học trò vẫn rất ngoan và lễ phép. (xem bài viết)
Có em phải nghỉ học vì đi làm "tăng ca" khiến cô giáo ngỡ ngàng: "Trời đất, học trò tôi cũng “tăng ca” kìa, sao tui hổng “tăng ca” luôn để dạy được thêm nhiều chữ cho mấy em ?".
Và rồi tác giả thốt lên đầy cảm xúc: "Những tấm lòng ngây thơ của học trò rồi một ngày sẽ không còn, thay vào đó là những mưu toan, lo sợ khi vấp vào cuộc đời quá sớm. Trong tâm trí tôi, tâm hồn của học trò trong trẻo và hồn nhiên như mùa hè, vàng ươm sắc nắng và ngập tràn nào hoa, nào bướm… và rất cần những cơn mưa"...
Ngoài bài của Lan Anh Hồng, còn rất nhiều những bài viết hoặc vui tươi hồn nhiên, hoặc buồn thương rơi lệ. Tất cả đều mang một nét chung là có sức lay động tâm hồn mãnh liệt, bởi kỷ niệm học trò theo ta đi mãi suốt cuộc đời như tấm hành trang quý giá.
Ban tổ chức vẫn hồi hộp mong chờ những bài dự thi tiếp tục gửi về, để làm nên một bộ sưu tập viết cho tuổi học trò thật ý nghĩa.
Giải thưởng tuần đầu tiên (từ 28/2 đến 4/3) trị giá 1.000.000 đồng cùng quà tặng của FPT Polytechnic và quà tặng của nhà văn Trang Hạ. Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả có bài dự thi đạt giải để trao quà.
Xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia cuộc thi nhiệt tình của các bạn.
“Viết cho tuổi học trò” là cuộc thi viết do báo VnExpress, iOne.net và FPT Polytechnic tổ chức, diễn ra từ ngày 28/2 đến 28/4. Tất cả các bạn trẻ từ 14 tuổi trở lên đều có thể gửi bài tham dự. Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.( chi tiết về cuộc thi) |
VnExpress