Bài viết Những tấm huy chương cuộc đời của tác giả Nguyễn Trâm là cảm nhận chung, sự tự hào của mỗi người con đối với mẹ: "Vết chai trên bàn tay mẹ chính là những tấm huy chương vàng của cuộc đời mà mẹ đã giành được". Đó là tấm huy chương làm nên bởi cả một đời lam lũ, tay nhuốm màu bùn đất, nhựa cây. ( Xem bài viết)
Thời xưa, người quê hay quan niệm người đàn ông có bàn tay chìa đục thì thường bị đoán “bám váy vợ”. Vậy mà, đôi bàn tay chìa đục của chồng tác giả Nguyễn Trần Minh Thơ lại xây dựng cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Đôi bàn tay ấy cứ thoăn thoắt không ngưng nghỉ vì chăm lo cho hạnh phúc gia đình, như thể chiếc chìa đục của bác thợ mộc tận tụy. ( Xem bài viết)
Lấy bút danh rất dân dã "Cu Siu", tác giả Bàn tay nội không biết nóng khiến nhiều đọc giả bật khóc khi chứng kiến cuộc đời lam lũ của "bà Liểng ve chai". Người bà của tác giả được miêu tả có bàn tay không biết nóng vì "Cả đời nội cầm liềm, cầm cuốc, nhặt mảnh sành mảnh chai, chịu biết bao vết cắt, khiến cho nó trở nên chai sần và thô ráp, nào có biết nóng lạnh là chi đâu". ( Xem bài viết)
Người đàn bà chỉ có 3 ngón tay buộc bạn phải suy nghĩ về thái độ của mình từng dành cho người thiếu may mắn. Bà Cải bệnh phong trong bài viết tuy chỉ có 3 ngón tay nhưng đủ làm nên những yêu thương. Tuy bị kỳ thị nhưng bà vẫn cùng thanh niên trong làng phụ đưa người già và trẻ em đi tránh lũ khi con đê bị vỡ. Rồi tai họa đã ập tới, bà bị dòng lũ cuốn xiết đi trong dòng nước đục ngàu.... ( Xem bài viết)
Tay ngoan là lời cảm ơn của người mẹ đối với cô con gái học lớp 8. Cô con gái lúc nào cũng cho tác giả cảm giác được dựa vào một chốn ấm áp và đầy bình yên, là nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp tác giả kiên cường vượt qua bệnh tật. "Điều vĩ đại nhất mẹ làm được cho mình đó là đã sinh ra con và có con trong cuộc đời này". ( Xem bài viết)
5 tác giả trên sẽ nhận được phần thưởng tuần của nhà tài trợ Green Cross gửi tới trực tiếp qua đường bưu điện. Giải thưởng tuần cuối sẽ được công bố ngay sau ngày kết thúc cuộc thi, 30/9.
Cuộc thi viết “Những đôi tay kỳ diệu” do VnExpress phối hợp với Green Cross tổ chức diễn ra từ 19/8 đến 30/9. Mỗi tuần, 5 bài dự thi hay nhất sẽ được nhận quà tặng của nhà tài trợ. Cuối chương trình, 3 bài viết xuất sắc do ban biên tập và độc giả lựa chọn (dựa trên lượng comment) sẽ được trao giải thưởng chung cuộc (Giải nhất trị giá 5.000.000 đồng, một giải nhì trị giá 3.000.000 đồng và một giải ba trị giá 1.000.000 đồng). Danh sách độc giả đoạt giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố trên VnExpress vào ngày 12/10.
VnExpress