Những người tôi tìm hiểu đều là người tốt và có mục đích tìm kiếm tình yêu chứ không hề lợi dụng tôi. Tôi khóc rất nhiều khi những mối quan hệ kết thúc, nhất là khi bản thân thích người đó. Tôi rất cố gắng để tiếp tục mối quan hệ nhưng cũng biết chuyện tình cảm nếu đến từ một phía thì dù thế nào cũng là miễn cưỡng.
Do đó, kể cả đau khổ tôi cũng vực dậy tinh thần, tiếp tục tập trung vào công việc, học hành, sở thích... Hiện tại tôi có công việc tốt trong tập đoàn lớn và mức lương vài nghìn USD. Nhìn vẻ ngoài tôi giống một phụ nữ độc lập, tự cường, thế nhưng bên trong lại yếu đuối. Nhiều lúc tôi cần một bờ vai để dựa vào, một người để nhõng nhẽo, một người cùng tôi ngắm trời sao trong gió thu se se lạnh. Tôi tâm sự điều này với bạn thân, bạn nói có tình yêu đôi khi còn đau khổ hơn vậy.
Tôi cứ nghĩ và chấp nhận mình sẽ cô đơn đến hết đời, tiết kiệm tiền để có thể về hưu sớm. Sau đó tôi gặp anh khi lang thang trên ứng dụng hẹn hò. Sau những ký ức không vui, tôi rất ít dùng ứng dụng, thi thoảng lắm mới lên và đã có cảm tình đặc biệt với anh. Chúng tôi nhanh chóng gặp nhau, anh chính là mẫu người tôi tìm kiếm, cao ráo, học thức, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh hơn tôi 12 tuổi nhưng rất trẻ trung, ở bên anh tôi thấy nhẹ nhõm và được là chính mình. Mặc dù rất thích anh và lý tưởng hóa mối quan hệ này nhưng trong tâm tôi vẫn nhận ra anh không thích mình đến vậy. Anh không đòi hỏi gì ở tôi nhưng cũng từ chối gặp dù tôi tỏ ra rất muốn gặp anh. Tôi đau khổ nhưng đã chọn bỏ qua và điều này khiến bản thân sụp đổ.
Vài tháng trôi qua, tôi không nguôi ngoai, đầu óc lơ đễnh, mất hứng thú với công việc. Tôi ít ra ngoài hơn, ít gặp bạn bè, chỉ ở nhà ủ rũ, suy nghĩ tại sao anh không thích tôi, tôi đã làm gì sai khi gặp anh? Tôi dần nghĩ người bất ổn chính là mình, mình kém hấp dẫn tới nỗi không ai thích. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để khiến người khác thích mình. Có lẽ tôi nên sống độc thân cả đời, do bản thân ham muốn quá nhiều nên tự chuốc đau khổ. Liệu không lập gia đình, không yêu ai vẫn có thể hạnh phúc? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc