Sang Việt Nam được hơn một năm để làm quản lý dự án tình nguyện của Liên Hợp Quốc, nhưng Steven Tait, 35 tuổi, người Canada, nói khá sõi tiếng Việt. Anh cho biết rất quý người Việt Nam vì hiếu khách, còn những cô gái Việt thì dịu dàng, xinh đẹp trong tà áo dài và chiếc nón lá.
![]() |
|
Steven cùng những cô gái Việt giúp anh trưng bày bài thi trên nón lá. Ảnh: Hoàng Thùy. |
"Chính điều ấy đã giúp tôi nảy ra ý tưởng thể hiện bài thi trên chiếc nón lá", Steven cho hay.
Bài thi được anh viết trên 5 chiếc nón lá và một cuốn tiểu luận, tất cả đều bằng tiếng Việt. Anh cho biết phải mất nhiều thời gian và rất cẩn thận để viết trên lá và theo hình vòng cung chứ không phải mặt phẳng. Để sinh động, anh còn kèm theo những bức ảnh về Hà Nội.
Steven Tait là người nước ngoài duy nhất tham dự cuộc thi tìm hiểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Trung ương Đoàn tổ chức, từ 11/10/2009 đến 31/8/2010.
![]() |
|
Bài thi in trên hình rồng của công ty Cavico. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Theo Ban tổ chức, trong 3,2 triệu bài dự thi của các cá nhân, đơn vị trên cả nước, ngoài bài đặc biệt của Steven Tait, còn có nhiều bài ấn tượng. Đó là tác phẩm in trên hình rồng cao 2,2 m, dài 28 m của Đoàn Thanh niên Công ty Cavico Việt Nam.
Cung Thiếu nhi Hà Nội cũng tham dự với hai bộ bài dự thi được thiết kế trên chất liệu mica và viết bằng thư pháp. Tập thể Đoàn cơ sở, Trung đoàn BB38, Sư đoàn BB2, Quân khu V đã dày công sưu tầm làm bài thi viết trên khổ giấy A1 (60 x 80 cm) với 1.000 trang...
Lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn vào dịp đại lễ Thăng Long.
Hoàng Thùy

