Minh Ngọc của mẹ năm nay 4 tuổi, con gái có một tâm hồn cảm nhận về âm nhạc và văn thơ rất tốt. Mẹ luôn tận dụng thời gian mọi lúc, mọi nơi để cùng con phát huy sở trường. Đó là những lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, hai mẹ con cùng đọc một bài thơ, cùng nghe một câu chuyện và mẹ gợi ý hỏi lại con xem bài thơ nói về gì và câu chuyện kể về ai, bài học con rút ra qua câu chuyện nhỏ?
Đó là những buổi sáng hai mẹ con trên con đường từ nhà tới trường, mẹ hỏi lại con gái, tối qua hai mẹ con mình đọc bài thơ gì nhỉ? Rồi mẹ nhắc cho con nhớ, tối về kiểm tra lại, thế là bài thơ được con học thuộc một cách ngon lành. Mẹ không đặt quá nhiều hy vọng hay một áp lực nào đó cho con vì mẹ biết lứa tuổi của con chơi mà học, học mà chơi nên những phút vui chơi, thư giãn, hay những lúc nghỉ ngơi, hai mẹ con mình vẫn có thể kết hợp vừa học, vừa chơi.
Mẹ nhớ có lần con gái không chịu đi đánh răng trước khi đi ngủ, mẹ kể cho con nghe câu chuyện "Gấu con bị đau răng" rồi hai mẹ con cùng phân vai để đóng nhân vật trong câu chuyện đó. Con sợ phải đi đến bác sĩ như bạn gấu con thế là tự động đi đánh răng và những buổi tối tiếp theo, mẹ không cần phải giục giã nữa.
Mẹ tin rằng, mẹ đã có phương pháp dạy đúng để con mẹ có thể phát huy được tài năng và sở trường của mình, phát triển cả về trí tuệ lẫn tâm hồn và có một trái tim nhân hậu, biết chia sẻ, yêu thương.
Rồi mẹ tạo ra một sân chơi nho nhỏ là đóng vai học sinh và cô giáo, "cô" mời bạn Minh Ngọc lên bảng kể cho cả lớp nghe một câu chuyện. Con đã rất tự tin đứng trước các bạn (gấu bông, Misa, thỏ trắng, gấu Pooh...) và say xưa kể cho các bạn ý nghe về những câu chuyện trước đó được mẹ dạy. Kết thúc câu chuyện, con không quên nhắc lại bài học rút ra y như "cô giáo" đã dạy và cũng không quên nhắc nhở "các bạn trong lớp" phải làm theo những bài học đó.
Hôm nay mẹ rất ngạc nhiên khi nghe con đọc bài thơ:
"Mẹ yêu con
Nhất trên đời
Con yêu mẹ
Mẹ yêu con
Cả gia đình
Cùng hạnh phúc
Mãi bên nhau
Suốt cuộc đời!"
Mẹ thấy giọng thơ là lạ, mẹ kiểm tra trên mạng không có bài thơ đó, mẹ hỏi lại con gái và mẹ vô cùng hạnh phúc khi nghe con nói: "Mẹ ơi! Đó là bài thơ do con tự sáng tác để dành tặng mẹ yêu". Mẹ ôm con vào lòng, cảm xúc khó nói nên lời.
Đối với mẹ, đó là bài thơ hay, tình cảm và yêu thương nhất vì nó xuất phát từ tấm lòng của con trẻ, xuất phát từ tình cảm yêu thương con gái dành cho mẹ, cũng như là từ trí thông minh của con nữa. Cảm ơn con gái, nhờ con mà mẹ cũng tích trữ cho mình được ngân hàng những bài thơ và những câu chuyện của lứa tuổi mầm non. Mẹ tin rằng, mẹ đã có phương pháp dạy đúng để con mẹ có thể phát huy được tài năng và sở trường của mình, phát triển cả về trí tuệ lẫn tâm hồn và có một trái tim nhân hậu, biết chia sẻ, yêu thương.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Vũ Thị Lượng