![]() |
|
Diễn viên Bae Yong Jun. |
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Bae Yong Jun nên anh quyết phải có được một sự "lột xác" ngoạn mục. Trong phim này, anh vào vai Cho Wun, một gã ăn chơi hàng đầu của triều đại Chosun, chẳng những giỏi về thơ ca, thư pháp, am hiểu nghệ thuật hội họa, mà còn rành rẽ võ nghệ, biết tán tỉnh phụ nữ bằng ngôn ngữ tinh tế, nhờ thế mà giao du với nhiều phụ nữ và ung dung tự tại, không màng đến quyền chức, ngôi vị. Bae Yong Jun nói: "Tôi thích Cho Wun vì tính cách nhân vật vừa gợi tình, vừa có nét đẹp hút hồn phái nữ này. Dù khi nhận vai này, tôi thấy mình như đang mang một gánh nặng. Tôi thấy mình diễn hình như còn quá vụng về, có lúc tôi thật sự lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi là nhân vật chủ chốt trong bộ phim có quy mô lớn về vốn cũng như giá trị thực hiện. Bản thân cũng liều vì chưa bao giờ có kinh nghiệm đóng loại vai này, nhưng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khuyến khích từ khán giả hâm mộ. Họ bảo, cho dù thế nào, họ vẫn xem phim để ủng hộ tôi".
Nhà sản xuất mất khoảng 200 triệu won để xây dựng lại kiến trúc của thời đại Chosun trong phim trường Yangsoori Set Studio. Nhóm phụ trách phục trang phải đến nhiều trường đại học, xin ý kiến các giáo sư tư vấn, đồng thời cũng sục sạo vào các bảo tàng, thư viện, thu thập tư liệu từ nhiều nguồn sách xưa lẫn nay để có được y phục trong phim giống hệt triều đại Chosun ở thế kỷ 18.
Nhóm sản xuất cũng dự định sau khi phim phát hành, họ sẽ bán đấu giá những món đồ này qua Internet. Có một thứ mà nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên đều phải "nâng như trứng, hứng như hoa", đó là một thanh kiếm đạo cụ giá 30 triệu won. Thanh kiếm được mô tả như một tác phẩm nghệ thuật này là dành riêng cho nam diễn viên chính Bae Yong Jun.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)
