![]() |
|
MC Bạch Dương. |
- Những tố chất đó đã được chị rèn luyện như thế nào?
- Từ bé tôi đã hay xuất hiện trước đám đông, hay tham gia các buổi trình diễn văn nghệ, làm chi đội trưởng, liên chi đội trưởng ở trường phổ thông. Nhờ vậy, tôi trở nên bạo dạn và tự nhiên trong vai trò của một MC.
- Vì sao năm nay chỉ thấy chị xuất hiện trong tà áo dài?
- Sau khi thử nghiệm với nhiều trang phục khác nhau, tôi nhận ra mình hợp nhất với tà áo dài. Hơn nữa, mặc đồ truyền thống này, tôi đỡ phải lo lắng về chuyện lựa chọn quần áo, vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. Tôi cũng không sợ gây cảm giác đơn điệu, vì bản thân những chiếc áo dài đã rất phong phú với hàng nghìn kiểu dáng. Tôi thường đi thuê hoặc mượn của bạn bè và thực tế là chưa bao giờ mặc áo dài trùng nhau cả.
- Các câu hỏi mà "Hành trình văn hoá" đưa ra quá rộng. Nhiều người cho rằng chiến thắng trong chương trình này chẳng qua là do may mắn. Chị nghĩ thế nào?
- Tất nhiên là có yếu tố may mắn vì đây là sân chơi chứ không phải một cuộc thi. Như ai đó đã nói "trò chơi" là "trời cho". Tuy nhiên, những người tham gia chương trình đòi hỏi phải có kiến thức nhất định.
- Chị có thể tâm sự một chút về cuộc sống riêng tư?
- Tôi đã kết hôn hơn một năm nay. Chồng tôi hiện làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Tôi và anh ấy cùng học từ hồi phổ thông. Khi ấy cả hai chỉ là bạn thôi. Phải ra trường được 3 năm thì tôi mới chính thức nhận lời. Và nhiệm vụ chính bây giờ là... chờ đợi.
(Theo Sinh Viên)
