Những ngày giáp Tết, không khí nô nức, hối hả sắm mai đào, bánh tét, bánh chưng, quần áo mới lan khắp phố phường. Nhiều người bận rộn tổng kết công việc cuối năm, chuẩn bị về quê kịp những ngày nghỉ lễ. Tết ai cũng mong được đoàn tụ bên người thân, gia đình. Song không phải ai cũng có cơ hội về nhà đón Giao thừa mỗi năm.
Giữa lúc đó, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn túc trực ở bệnh viện, điểm y tế phường, xã, đảm bảo giúp đỡ người dân, bệnh nhân kịp thời. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), đội ngũ công nhân viên cho biết nhiều bác sĩ năm nay sẽ ở lại làm việc xuyên Tết, tạm gác lại kế hoạch đoàn viên cùng gia đình những ngày đầu năm.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết nhiệm vụ của những người khoác áo blouse trắng trước nay vẫn là đảm bảo người dân yên tâm đón Tết khỏe mạnh. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng chia nhau ca trực Tết.
![Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết đảm bảo người dân, bệnh nhân yên tâm đón Tết khỏe mạnh là nghĩa vụ của các bác sĩ, điều dưỡng. Ảnh: Lifebuoy](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/01/17/Image-573673965-ExtractWord-1-6502-6314-1673948701.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LlbrgtINVh1cT1sDW6uDEw)
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết đảm bảo người dân, bệnh nhân yên tâm đón Tết khỏe mạnh là nghĩa vụ của các bác sĩ, điều dưỡng. Ảnh: Lifebuoy
"Với bác sĩ chúng tôi, sức khỏe bệnh nhân là món quà vô giá trong năm mới; là cái 'giàu' đúng nghĩa không chỉ dành riêng bản thân mình", bác sĩ Khanh chia sẻ. Ước muốn giản đơn nhưng ý nghĩa này đã phần nào truyền thêm sức mạnh cho các bệnh nhân nhập viện xuyên Tết, giúp mọi người yên tâm bước qua năm 2023 khỏe mạnh, đầy hy vọng.
Ngoài bác sĩ Trương Hữu Khanh, nhiều cán bộ nhân viên khác tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng quyết định túc trực xuyên Tết. Tâm lý muốn về nhà cùng người thân nghỉ ngơi suốt Tết ai cũng có. Nhưng khi thấy nhiều gia đình, bệnh nhân phải đón năm mới trong bệnh viện, họ đồng cảm, thấy như được tiếp thêm động lực theo đuổi sứ mệnh vì cộng đồng, giúp họ sớm khỏe về quê ăn Tết.
Gửi trao "Lộc bình an, sạch khuẩn"
Thấu hiểu tâm ý và được truyền cảm hứng bởi hành động ý nghĩa của những người người khoác áo blouse trắng trên khắp Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy mới đây đã phối hợp cùng bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức ngày hội "Trao lộc Tết đến y bác sĩ và bệnh nhân". Những chiếc áo mới, bánh chưng, chai xịt khuẩn Lifebuoy được gói cẩn thận bên trong túi đỏ, giúp mang không khí Tết đến gần họ.
Đồng hành cùng Lifebuoy còn có sự góp mặt của ca sĩ Lương Bích Hữu. Sự lạc quan cùng giọng hát nội lực của cô giúp các gia đình, bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện được tiếp thêm động lực, vui vẻ cùng đón năm Quý Mão khỏe mạnh bên nhau.
![Đội ngũ y tá, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM)](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/01/16/Image-ExtractWord-2-Out-1463-1673866772.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9gHmx_yoJ6b_xzKRl6lmcw)
Đội ngũ y tá, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Lương Bích Hữu trong đợt viếng thăm, tặng quà Tết của Lifebuoy. Ảnh: Lifebuoy
Đại diện đội ngũ công tác, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết trong suốt đợt dịch vừa qua, Lifebuoy có nhiều hoạt động phối hợp với bệnh viện, hỗ trợ mang đến cho công đoàn, công nhân viên, bệnh nhân nhiều dung dịch rửa tay, xà phòng diệt khuẩn. Nhãn hàng còn có đóng góp lớn trong công tác xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe của người dân; hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, bác sĩ Khanh cũng gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp vì hành động ý nghĩa, giúp các y bác sĩ đón Tết vui vẻ, đủ đầy tại nơi công tác. Ông cho biết từ "giàu" thường dùng nói về vật chất, những thứ đắt tiền, nhà cao cửa rộng... Song với các bác sĩ, "giàu" lại mang ý nghĩa sâu xa hơn, bao hàm cả thể chất lẫn tinh thần.
Theo bác sĩ, giàu tinh thần nghĩa là có sức khỏe, thoải mái, vui vẻ và bớt những lo lắng, phiền muộn. Còn giàu thể chất là giữ cho thân thể sạch khuẩn, khỏe mạnh. Tết năm nào cũng vậy, ước mơ lớn của các bác sĩ, điều dưỡng là bệnh nhân sớm khỏi bệnh. Họ thêm yên tâm và cảm thấy "giàu" đúng nghĩa theo cách riêng của ngành này.
Lan tỏa ước nguyện một mùa Tết khỏe mạnh
Ngoài chia sẻ của các bác sĩ, điều dưỡng về cái Tết ở bệnh viện, một số gia đình có con nhỏ nhập viện trong thời gian này, không thể về nhà bày mâm cỗ, cũng có những nỗi niềm riêng. Họ khát khao được sớm khỏi bệnh, về nhà đoàn tụ cùng người thân, bạn bè, đón cái Tết sum vầy với thịt, mứt, bánh chưng...
Khi nhận được món quà "Lộc bình an sạch khuẩn" từ Lifebuoy, nhiều người bày tỏ sự vui mừng và biết ơn. Với họ, mong ước lớn nhất Tết này là các trẻ khỏe mạnh, sớm về với gia đình. Có người e dè, không dám nói với con việc phải đón Tết trong bệnh viện vì sợ sa sút tinh thần; số khác bật khóc ở hành lang, vì lo lắng cho con, khát khao mong con sớm khỏe.
Bên cạnh những chia sẻ xúc động, người thân của các bệnh nhi khoa thận cũng gửi lời chúc bình an và cảm ơn đến đội ngũ y tá, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Sự tận tâm của họ giúp các em nhỏ có thêm dũng khí đương đầu với khó khăn và bệnh tật trước mắt.
![Ảnh: Gia đình bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 1](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/01/16/Image-ExtractWord-5-Out-4471-1673866773.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=--BTJ0hduYF8hmQZWGR8sQ)
Gia đình bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận quà Tết từ nhãn hàng. Ảnh: Lifebuoy
Với những chia sẻ, tâm sự từ đội ngũ y bác sĩ và gia đình bệnh nhân trước thềm năm mới, phía Lifebuoy cho biết càng thấu hiểu và đồng cảm hơn. Nhãn hàng đã gửi đến đội ngũ y bác sĩ trên khắp cả nước lời cảm ơn thông qua những phần quà Tết vì đã nỗ lực hỗ trợ, khám chữa bệnh cho người dân.
"Hy vọng những túi lộc đỏ trao tay, thay cho lời ước nguyện bình an, sạch khuẩn phần nào giúp cả bác sĩ, y tá và những bệnh nhân vẫn đang nỗ lực đương đầu với bệnh tật có cái Tết đỡ lo, năm mới thêm 'giàu', bước qua thời khắc chuyển giao trọn vẹn và khỏe mạnh bên nhau", đại diện nhãn hàng Lifebuoy chia sẻ.
Cẩn Y