Body
Tai nạn đuối nước xảy ra bất ngờ với Bs Nguyễn Khắc Thái trong một chuyến đi làm từ thiện ở miền Trung. Do không cấp cứu kịp thời, não thiếu oxy quá lâu dẫn đến bị tổn thương nặng nề, khiến Thái rơi vào tình trạng sống thực vật, hoàn toàn không nhận thức được, không vận động được.
Từ một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh, năng nổ, Thái hoàn toàn phải sống dựa vào sự hỗ trợ từ máy móc. Gia đình, bố mẹ suy sụp vì Thái là niềm hy vọng lớn nhất, là chỗ dựa của cả nhà. Những bạn bè, đồng nghiệp biết đến Thái là biết đến một chàng trai say mê, tâm huyết với lĩnh vực Nhi khoa, lại học rất giỏi, Thái từng đỗ thủ khoa đầu vào nội trú, giải nhất cuộc thi Tiếng Anh sinh viên. Lại là chàng trai tài hoa, Thái từng làm những vần thơ rất hay tặng cho bạn bè và người yêu. Mong ước trở thành một trở thành một bác sĩ Nhi khoa đang đến rất gần thì đã vụt tắt, khi đáp lại những tiếng gọi của mọi người, Thái chỉ nằm im bất động.
Quá thương và xót xa cho hoàn cảnh của cậu học trò, cũng là người cháu của mình, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, bệnh viện Vinmec đã quyết định ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc để điều trị cho Thái.
“Mặc dù không hy vọng nhiều vì tổn thương của Thái là quá nặng nề, nhưng trước sự kỳ vọng của bố mẹ, của người thân, của những bạn bè đồng nghiệp của Thái, tôi quyết định ghép cho cháu, như là một biện pháp cuối cùng” Giáo sư Liêm đã phải rất đắn đo trước quyết định này của mình, dù trước đó, ông đã có những kết quả khả quan khi ghép tế bào gốc cho 4 bệnh nhân cũng bị tổn thương não do đuối nước.
Ảnh chú thích: Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, người trực tiếp tiếp nhận và tiến hành ghép tế bào gốc cho Bs Thái
Sau khi tiêm thuốc huy động tế bào gốc, cơ thể Thái xuất hiện sốt cao, có các cơn gồng cứng vì vậy các bác sĩ đã không thể tiếp tục tiêm để thu hoạch tế nào gốc từ máu ngoại vi như đã dự định, buộc phải chuyển sang lấy tế bào gốc từ tủy xương.
Rất may, lần thứ 2 lấy tế báo gốc của Thái, số lượng tế bào đạt chất lượng khá tốt. Các bác sĩ đã một phần dành để ghép cho Thái, một phần dùng để nuôi cấy tăng sinh trong phòng xét nghiệm. Theo Giáo sư Liêm, kỹ thuật nuôi cấy này là kỹ thuật rất phức tạp và rất mới ở Việt Nam, và các tế bào gốc của em Thái hiện đang được nuôi cấy lên vài chục triệu tế bào, có thể dùng để ghép cho lần sau mà không cần lấy tế bào gốc từ tủy xương nữa.
Sau đợt ghép thứ 2, cơ ở chân và tay của Thái đã bớt gồng cứng, có lúc thái đã nâng được chân khỏi mặt gường. Thái đã có thể nuốt được, uống được nước. Và quan trọng hơn cả là Thái đã có những chuyển biến rõ ràng về nhận thức, mắt đã có thể mở, nhắm theo yêu cầu, ánh mắt không còn vô hồn như trước nữa. Khi nghe bố mẹ nói chuyện bên cạnh giường của mình, Thái đã lắng nghe và chảy nước mắt.
Ghép tế bào gốc, hoặc là không, hoặc là có, có nghĩa là nếu cơ thể không đáp ứng, sẽ thất bại ngay từ lần đầu tiên, còn nếu cơ thể có những đáp ứng, còn có nghĩa là có những hy vọng khả quan hơn, Giáo sư Liêm chia sẻ.
Video: Bs Thái đã có nhận biết tích cực khi được ghép tế bào gốc đợt 2
Là người trực tiếp chăm sóc cho con trai, ông Nguyễn Khắc Ngó cho biết, đến giờ, tình trạng của Thái đã tạm ổn, Thái đã nhận biết được nhiều hơn, đã nghe và phản xạ lại dù là rất nhỏ, gia đình rất hy vọng và vô cùng cảm ơn các bác sĩ.
Hiện nay, Bs Nguyễn Khắc Thái đang tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa, dự kiến đợt ghép tế bào gốc lần thứ 3 cho Thái sẽ thực hiện sau 1 tháng nữa.
Những hy vọng dù còn rất mong manh, nhưng cũng đủ mang lại những hy vọng cho cuộc sống của Thái và gia đình, làm ấm lòng những bạn bè, đồng nghiệp, những người bạn trên cộng đồng mạng xã hội đã từng quyên góp, vận động giúp đỡ Thái và gia đình để điều trị cho em.