Tôi là một bác sĩ quân y, đang công tác trong quân đội, đã trải qua 2 mối tình, tiếc rằng duyên số không thành.
Tôi là người sống nội tâm, tuy bên ngoài luôn hoà đồng với mọi người. Mong gặp một người con gái có thể tâm sự, sẻ chia cùng tôi những vấn đề trong cuộc sống và trở thành bạn đồng hành để đi hết chặng đường đời.
Tôi không dám tự nhận xét tốt về mình, có thể sẽ thiếu khách quan. Tôi không quan trọng các bạn nữ trong quá khứ có bao nhiêu mối tình, còn trinh tiết hay không, chỉ cần có thể đi cùng tôi đến cuối đời, thế là đủ.
Tôi không đẹp trai, mọi người vẫn nói cái duyên của tôi ẩn bên trong. Quan điểm của tôi khi yêu là tôn trọng quyết định của nhau, không áp đặt, có bất đồng thì ngồi lại cùng nhau giải quyết để tìm giải pháp tốt hơn.
Người yêu của tôi có thể chỉ trung bình khá về nhan sắc, không cần phải quá xinh đẹp, nhưng phải là người hiền lành, biết tôn trọng cha mẹ. Có thể không quá đảm đang hay khéo léo, vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Sự hoàn hảo chắc chỉ có ở thiên đường. Khi sai lầm, cần chỉ rõ cho nhau hiểu.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoàng Hữu Bình
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam