Giáo sư Sergio Alfieri, trưởng đội y bác sĩ chăm sóc cho Giáo hoàng Francis, ngày 25/3 cho biết thời khắc nguy kịch nhất trong đợt điều trị là vào ngày 28/2, khi ông lên cơ khó thở và hít phải dịch nôn.
"Chúng tôi phải lựa chọn giữa ngừng điều trị để ông có thể an nghỉ hoặc thử mọi loại thuốc và phác đồ khả thi, với nguy cơ rất cao dẫn đến tổn thương các cơ quan nội tạng khác. Cuối cùng chúng tôi quyết định điều trị tới cùng", ông Alfieri cho biết.
Theo giáo sư Alfieri, quyết định tiếp tục điều trị do y tá riêng của Giáo hoàng Francis là Massimiliano Strappetti đưa ra. Giáo sư Alfieri cho biết ông Strappetti khuyên họ "thử mọi cách, chúng ta sẽ không bỏ cuộc".

Giáo hoàng Francis rời bệnh viện ở Rome, Italy ngày 23/3. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, ra viện ngày 23/3 sau 38 ngày điều trị, đợt nhập viện lâu nhất trong 12 năm ông giữ chức vụ. Khi điều trị, Giáo hoàng vài lần bị khó thở nghiêm trọng, giáo sư Alfieri cho biết có hai lần tính mạng của Giáo hoàng bị đe dọa.
Trong thời gian Giáo hoàng Francis nằm viện, Vatican thường xuyên cập nhật chi tiết tình hình sức khỏe của ông. Theo ông Alfieri, đây là quyết định của Giáo hoàng và thông báo của Vatican được nhóm y bác sĩ chuẩn bị với điều chỉnh từ đội thư ký riêng của ông.
"Ngay từ đầu tiên, ngài đã yêu cầu chúng tôi nói sự thật về tình trạng sức khỏe của mình, không thay đổi hay bỏ sót bất cứ điều gì", ông Alfieri nói.
Vatican cho biết Giáo hoàng đã trở về dinh thự tại Casa Santa Marta, nơi ông sẽ trải qua đợt vật lý trị liệu để phục hồi khả năng vận động, hô hấp và nói chuyện. Các bác sĩ khuyến cáo Giáo hoàng cần hỗ trợ y tế 24/7.
Giáo hoàng bày tỏ quyết tâm phục hồi, mong muốn quay trở lại làm việc, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và ký các văn bản. Ông không chủ trì buổi lễ trong 7 ngày Chủ nhật vừa qua, song vẫn bày tỏ suy tư hàng tuần và gần đây kêu gọi lập lại hòa bình tại các khu vực xảy ra xung đột.
"Các bạn đã rất kiên nhẫn và bền bỉ cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi cũng cầu nguyện cho các bạn", Giáo hoàng đăng trên mạng xã hội X ngày 23/3. "Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình".
Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)