Tôi 32 tuổi, đang định cư tại Canada, tôi và anh hẹn hò được 12 năm thì tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2022. Trong 12 năm quen nhau, có sáu năm yêu xa khi tôi qua Canada du học rồi định cư. Anh là một người đàn ông tốt, biết lo lắng, yêu thương và tôn trọng tôi. Có điều anh không hề hứng thú trong chuyện chăn gối.
Sau khi cưới, chúng tôi sống với nhau khoảng ba tuần trước khi tôi trở về Canada. Trong khoảng thời gian đó, tôi và anh chưa từng gần gũi. Lúc nào anh cũng nói mệt mỏi, không có hứng. Tôi cảm giác anh luôn né tránh chuyện vợ chồng. Tôi hỏi thì anh nói mệt mỏi và áp lực. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc