Cảnh sát Tây Ban Nha cuối tháng 4 giải cứu hai trẻ sinh đôi 8 tuổi, một trẻ 10 tuổi khỏi căn nhà ở Oviedo, bị chính quyền mô tả là "nhà kinh hoàng".
Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 14/4, khi những người hàng xóm báo cáo với cảnh sát rằng ba đứa trẻ dường như không bao giờ rời nhà, không đi học. Cảnh sát sau đó thu thập lời khai từ hàng xóm, nói rằng không ai nhìn thấy gia đình này ra ngoài kể từ tháng 12/2021, thời điểm Covid-19 hoành hành. Sau quãng thời gian theo dõi, cảnh sát chỉ thấy người bố ra khỏi nhà để lấy hàng tạp hóa và thư giao tới.
"Ban đầu không có gì gây chú ý đặc biệt", cảnh sát trưởng Oviedo Javier Lozano nói. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, các điều tra viên dần phát hiện những chi tiết đáng lo ngại về tình trạng biệt lập của gia đình.

Ngôi nhà ở Oviedo nơi ba trẻ em sống từ cuối năm 2021. Ảnh: AFP
Khi đến nhà kiểm tra, người bố, 53 tuổi, đeo tới ba chiếc khẩu trang cho mỗi đứa trẻ trước khi đồng ý cho cảnh sát vào, trong khi người mẹ, 48 tuổi, cảnh báo các sĩ quan "phải cẩn thận vì các con bà rất ốm yếu".
Bên trong nhà, cảnh sát phát hiện đầy rác và các mảnh vỡ, cùng lượng lớn thuốc men, khẩu trang. Trong phòng trẻ em có nhiều búp bê, mô hình quái vật biến dạng.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, những đứa trẻ phải sinh hoạt trong điều kiện mất vệ sinh, xung quanh là chất thải.
"Các em được phát hiện trong tình trạng tồi tệ. Thật không thể chấp nhận được. Chúng không có dấu hiệu bệnh tật, không suy dinh dưỡng vì vẫn được ăn, nhưng rất bẩn và có dấu hiệu bị cô lập nghiêm trọng, không chỉ đơn thuần vì không được đi học", một cảnh sát nói với tờ El Mundo.

Cảnh sát Tây Ban Nha bên ngoài tòa án ở Oviedo. Ảnh: Europa Press
Chấn thương tâm lý do sống biệt lập thể hiện rõ khi cảnh sát đưa lũ trẻ ra ngoài. "Khi rời nhà, các em còn không dám bước chân. Chúng nhìn thấy một con ốc sên và hoảng loạn, phản ứng dữ dội", viên cảnh sát nói thêm.
Người bố gốc Đức và người mẹ gốc Mỹ, quốc tịch Đức, đã bị bắt với cáo buộc bạo hành gia đình, ngược đãi tâm lý và bỏ rơi trẻ em. Điều tra cho thấy gia đình này đã thuê ngôi nhà ở Oviedo vào tháng 10/2021, người bố đứng tên hợp đồng thuê.
Ba đứa trẻ được đánh giá y tế tại Trung tâm Nhân quyền Quốc gia Tây Ban Nha, sau đó được chuyển đến một trung tâm chăm sóc trẻ vị thành niên do Bộ Phúc lợi quản lý.
"Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi hội chứng hậu Covid-19 và những gì đại dịch tác động. Chúng ta có thể suy đoán lý do khiến một gia đình sống biệt lập suốt chừng ấy thời gian", cảnh sát trưởng Lozano nói trong họp báo.
Đức Trung (Theo El Mundo, People)