Tôi 25 tuổi, đã kết hôn và đang mang thai ở tháng thứ 8. Vợ chồng tôi làm công nhân và ở riêng. Em trai tôi đi học rồi làm việc ở thành phố. Chuyện gia đình mình làm tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng không thể kể hết cho chồng nghe được.
Ba mẹ tôi lấy nhau được 26 năm. Ba tôi gia trưởng, bảo thủ. Khi còn bé, chúng tôi luôn được dạy bằng roi vọt, ngay cả với mẹ tôi. Khi ba không hài lòng hay say xỉn, ông thường đánh đập mẹ con tôi. Có lẽ vì thế mà chị em tôi chẳng có bạn bè gì vì mặc cảm gia đình. Giờ chị em tôi lớn hơn, ba không còn đánh được nữa, ông chuyển sang gái gú dù đã 48 tuổi. Ba giấu mẹ quen hết người đàn bà này đến người khác và coi đó như một chiến tích của cuộc đời mình. Đỉnh điểm là tuần trước, khi mẹ tôi đi vắng, ba ngang nhiên đưa người đàn bà khác về nhà (người quen bắt gặp). Cả nhà tôi đã nói chuyện với ba, nhẹ có, la hét nạt nộ cũng có, vậy mà ông vẫn chứng nào tật nấy.
Năm tôi học cấp 3, mẹ đã viết đơn ly hôn nhưng ba không ký, tòa án gọi, ông không đi và đánh mẹ tôi. Mọi chuyện lắng xuống, chị em tôi vào đại học, mẹ nói rằng ông có làm gì thì vẫn là ba của chúng tôi, vẫn chăm lo cho các con. Mẹ nhẫn nhịn để chị em tôi có cha có mẹ. Ngày tôi cưới, ba tất bật lo lắng chạy ngược xuôi, người ốm đi, tôi lại thấy thương. Nhưng rồi qua những lúc như thế, ba cứ làm khổ mẹ hết lần này đến lần khác. Nếu ba đã không còn thương mẹ nữa, sao không chủ động buông tay mẹ để được tự do, muốn đi với ai cũng được? Xin hãy giải thích giúp tôi. Giờ tôi có thể làm gì để giúp mẹ? Xin cảm ơn.
Trang
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.