Từ trái sang: Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight, ba nạn nhận bị bắt cóc và giam giữ suốt 10 năm. Ảnh: Guardian |
"Tôi muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thử thách này. Thật may mắn khi nhận được nhiều tình yêu thương và quan tâm như thế", Telegraph dẫn lời Amanda Berry, người mất tích năm 2003, nói trong một video được đăng trên Internet sáng qua cùng hai nạn nhân khác là Gina DeJesus và Michelle Knight.
"Hôm nay tôi đã mạnh mẽ hơn. Tôi mong mọi người tiếp tục tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi và cho chúng tôi thời gian để được có một cuộc sống bình thường", cô gái 27 tuổi nói tiếp.
Berry đã có con gái 6 tuổi với chính kẻ đã bắt cóc cô, Ariel Castro. Castro, một cựu tài xế xe buýt 52 tuổi, bị cáo buộc bắt cóc ba phụ nữ trên tại cùng một địa điểm thuộc thành phố Cleveland, bang Ohio, cách đây 10 năm, và giam giữ họ bên trong nhà riêng của y.
Y được cho là đã xích các nạn nhân dưới tầng hầm, nhiều lần đánh đập họ và còn khiến Knight bị sẩy cái thai do chính y tạo ra.
Ba phụ nữ chỉ được giải cứu vào hôm 6/5, sau khi Berry trốn thoát ra ngoài với sự giúp đỡ của một vài người hàng xóm. Những người này đã nghe thấy tiếng khóc kêu cứu phát ra từ một cửa sổ tầng thượng của ngôi nhà khi Castro đang ra ngoài.
Knight, người mất tích năm 2002 và được cho là bị Castro đối xử tàn nhẫn nhất, đã đưa ra những nhắn nhủ đanh thép nhất trong video trên: "Tôi sẽ không để bi kịch này quyết định tôi là ai. Tôi mới là người quyết định".
Cô gái 32 tuổi cho biết, cô không muốn "bị đốt cháy bởi lòng hận thù" và thay vào đó sẽ cống hiến hết mình để giúp đỡ những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự với cô.
"Tôi đang kiểm soát số phận của riêng mình, với sự dẫn dắt của Chúa", cô nói. "Tôi không thấy có vấn đề gì về việc bày tỏ cảm xúc bên trong mình. Rất tích cực. Tôi học được rằng cho đi quan trọng hơn là nhận lại".
Video ba nạn nhân cảm ơn công chúng |
DeJesus, bạn tốt nhất của con gái Castro, bị y bắt cóc năm 2004, cũng xuất hiện trong video cùng bố mẹ. Cô chỉ nói rằng: "Cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện của mọi người. Tôi đang chờ đợi một cuộc sống hoàn toàn mới".
Bố của cô, Felix, cảm ơn gia đình ông vì "niềm tin, sức mạnh và lòng quyết tâm" của họ. Ông cũng cảm ơn công chúng đã quyên góp hơn một triệu USD cho một quỹ ủng hộ ba nạn nhân.
Mẹ của cô, bà Nancy Ruiz, đưa ra lời khuyên với những người có người thân bị mất tích. "Hãy trông cậy vào những người hàng xóm của bạn. Đừng ngại đề nghị họ giúp đỡ", bà nói.
Các công tố viên cho hay họ sẽ theo đuổi việc kết án tử hình Castro, dù y không nhận tội trong hai lần ra tòa.
Y đối mặt với tổng cộng 329 tội danh hình sự và đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Cuyahoga. Y dự kiến quay lại tòa trong một phiên điều trần tiền xét xử vào ngày 24/7 tới.
Anh Ngọc