Tôi 28 tuổi, trong mắt nhiều người có thể gọi là ế. Không phải tôi không có người theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể tiến tới hôn nhân với ai. Có phải tôi cầu toàn quá hay do chưa gặp được người phù hợp? Tôi xin kể ra những người đang có ý định tiến tới hôn nhân với mình.
Người thứ nhất hơn tôi 3 tuổi, đang là kỹ sư cùng cơ quan, ngoại hình anh tương đối đẹp trai nhưng tính nhút nhát và khô khan vô cùng. Tôi đã có tình cảm và hai người tìm hiểu nhau 7 tháng. Anh rất muốn tiến tới hôn nhân nhưng mỗi khi ngỏ lời tôi lại từ chối. Tôi không yên tâm về hạnh phúc với người quá khô khan và vô tâm như anh. Anh đơn giản, thật thà nhưng ăn nói cộc lốc, hơi thô và từ khi quen chưa bao giờ chúc mừng vào những ngày lễ.
Người thứ hai hơn tôi hai tuổi, nói chuyện với anh tôi thấy rất hợp và muốn cho hai đứa cơ hội gần nhau. Tuần vừa rồi tôi về quê, anh chở về, tới khi vào đổ xăng anh lại để tôi trả 50 nghìn tiền đổ xăng với lý do không có tiền lẻ. Tôi thôi không liên lạc nữa vì nghĩ anh quá thực dụng.
Người thứ ba tôi cảm nhận thương tôi nhiều nhất. Anh đang đi làm xa, với lại là người Bắc, tôi là người miền Trung, sợ không hợp và sợ xa gia đình nên không cho anh cơ hội. Tôi đang muốn lấy chồng trong năm nay nhưng thực sự rất bối rối, không biết do tôi hay do “duyên” chưa tới. Mong anh chị chia sẻ cùng.
Huệ