Những dấu hiệu bất thường xuất hiện từ chiều cùng ngày, khi nhiều thanh niên đi xe máy quần đảo khu vực hẻm 55 đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh. Chúng dò hỏi tung tích một nhân vật nổi cộm trọng khu vực - Bửu “Vò Viên”.
Đến 21h35', một nhóm thanh niên tay lăm lăm mã tấu đi hơn chục xe máy kéo đến phong tỏa các ngả ra vào hẻm 55. Bốn sát thủ mặt mũi lầm lì đến đạp cửa xông vào nhà Bửu. Năm Tý (em trai Bửu) chưa kịp phản ứng đã lĩnh luôn 7 nhát chém. Một đệ tử khác của Bửu vừa xông ra cũng lĩnh luôn 4 nhát, cùng Năm Tý gục tại chỗ. Bửu từ chỗ ẩn nấp vác mã tấu xông ra thì bị chém rớt vũ khí, phải ôm vết thương tháo chạy. Trong đêm tối, bọn côn đồ không kịp đuổi theo, phải lên xe đào tẩu...
Vụ thanh toán không được trình báo nhưng Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc, đang thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án. Theo tin của cơ quan công an, trong lúc lực lượng điều tra đang xác minh vụ việc thì có một cú điện thoại lạ gọi đến yêu cầu không can thiệp.
Việc điều tra hiện tập trung vào hướng đây là vụ thanh toán giữa băng Bửu “Vò Viên” với nhóm Ba M. (hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình). Bửu “Vò Viên” là đầu lĩnh một hệ thống sòng bạc ở quận Bình Thạnh, hoạt động dai dẳng cả trước và sau khi Năm Cam bị bắt. Một cổ đông lớn của nhóm này là X. “Cùi” – trùm khu vực về cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. X. quy tụ được một số tay anh chị như Tuấn “Sốt Rét”, Năm L., Năm Cọt, Kiệt “Bông Hồng”, Đạt “Tóc Dài”...
Từ sau khi Năm Cam bị bắt, băng Bửu – X. “Cùi” mở rộng hoạt động trên cả 22 phường của quận Bình Thạnh. Trong lúc đó băng của Ba M. ở quận Tân Bình cũng muốn mở rộng địa bàn sang Bình Thạnh. Đã ba lần đôi bên xô xát, và phần thua thuộc về đàn em của Ba M. Và lần thanh toán đêm Valentine có thể do đàn em Ba M. tiến hành.
(Theo Thanh Niên)