Ngày 21/12, gia đình anh Be được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Kong Chro tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Tối hai hôm trước, 3 người ngồi ăn cơm trước cửa chòi rẫy bỗng có tiếng nổ lớn. Anh Be và vợ mỗi người bị hơn 10 dị vật kim loại nghi mảnh đạn găm vào. Con trai một tháng tuổi bị hai dị vật ở mắt phải và sọ não, đang trong tình trạng nguy kịch.
![Anh Be và vợ con đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/21/anh-be-1558-1608524090.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dS-BvJImA6n6wGWOH4LoPg)
Anh Be đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh.
Anh Be cho biết, khu vực chòi rẫy ở xa khu dân cư 4 km nên sau 30 phút gia đình anh mới được người dân đưa đi cấp cứu. Hai vợ chồng đều làm rẫy, không có mâu thuẫn với ai.
Tại hiện trường, Công an huyện Kông Chro phát hiện nhiều viên đạn bi ở các gốc cây quanh chòi rẫy của nạn nhân.
Trần Hoá