Đến Athens vào một ngày mùa hè, tôi tự rút ra được những nhận định riêng: Athens là thành phố dành cho bạn, dù bạn đam mê văn hóa, lịch sử, hay chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi thư giãn ở một nơi yên bình. Athens có đủ điều kiện để thỏa mãn bạn.
Ngày đầu tiên ở Athens, tôi là người mê lịch sử: Tôi chọn tham quan Quảng trường Syntagma và các bảo tàng ở đây. Những di tích còn sót lại của nền văn minh châu Âu lừng lẫy một thời khiến tôi cảm giác như mình đang đi qua lịch sử. Từ quảng trường nhìn ra, thành phố yên ả, trầm mặc và cũng sống động một cách kỳ lạ.
Ngày thứ 2: Tôi đi dạo phố đêm, tận hưởng không khí sôi động ở các bar đêm, uống cà phê mật ong và rượu chanh, từ từ cảm nhận chất Athens thấm vào da thịt.
Ngày thứ 3: Tôi ra biển, hòa vào không khí nhộn nhịp của thị trấn sôi động Glyfada, mua một vài món quà nhỏ cho người thân, bạn bè, ăn Dakos (rau trộn kiểu Crete) và Gemista (rau nhồi nướng)...
3 ngày quá ít ỏi cho một chuyến khám phá bằng hết Athens. Tự dặn lòng sẽ còn ghé lại thành phố vào một ngày không xa.