Em viết cho anh bức thư này vào một ngày cuối tuần ở Hà Nội, khi em đang là F2 của bạn Covid-19. Hai mươi mốt ngày cách ly, chỉ ngồi trong nhà, em quyết sẽ đi tìm anh. Biết đâu bao năm qua mất tích nhưng biết em gặp nạn, anh lại xuất hiện, anh nhỉ?
Em không định tìm anh vì thấy mình bắt đầu tuổi cao, sức cũng yếu, sợ bản thân không đủ sức để cạnh tranh với các cô gái còn trẻ tuổi nhưng rồi em nghĩ, biết đâu anh ở nơi nào đó đang đợi em. Vậy nên em quyết định tìm kiếm thêm một lần nữa, hy vọng nơi em đang tìm có anh.
Xin giới thiệu về bản thân: Em 37 nồi bánh chưng, từng có hai, ba mối tình nhưng nói như người thân của em là "chẳng nên cơm cháo gì cả", vì vậy đến giờ em vẫn đi về lẻ bóng. Em có công việc ổn định và chân chính, có tấm lòng đủ nhân hậu và bao dung. Làm công việc nhà nước nên em có đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Tóm lại, em có khá nhiều thứ nhưng cái em cần là một gia đình riêng, vui vẻ và hạnh phúc thì lại chưa có. Hy vọng thời gian tới, anh sẽ cho em điều đó.
Em muốn giới thiệu với anh nhiều nhưng nghĩ rằng gặp anh, em nói trực tiếp sẽ hay hơn. Nếu anh đang thất lạc em đâu đó, nhận được mail này nhớ hồi âm cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam