Theo Shanghaiist, vài ngày trước, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, sau khi tranh cãi nhau với chồng có ý định tự tử.
Cô leo ra ngoài và ngồi cheo leo ở rìa ban công tầng 15, không ngừng khóc.
Cảnh sát cứu hộ đã ngay lập tức có mặt khi được thông báo. Họ đặt một tấm nệm bên dưới đề phòng cô nhảy xuống. Trong khi đó, một người lính cứu hộ khác nhẹ nhàng di chuyển từ phía sau tới. Khi tiến đến gần người phụ nữ, anh liền ôm chặt cô, kéo mạnh về phía các nhân viên cứu hộ khác đang đứng ở tòa nhà cạnh đó, lôi vào bên trong.
Toàn bộ việc cứu hộ diễn ra trong khoảng một giờ. Người phụ nữ cho biết cô có ý định tự tử vì chán nản với cuộc sống hiện tại.
Mộc Miên