Nguyễn thân mến!
Mình hiểu cảm giác của bạn thế nào khi sống trong một gia đình như vậy, vì đó cũng chính là hoàn cảnh của mình trước đây. Gia đình bạn rất giống gia đình mình, có khác chăng là ba má mình không đánh nhau như ba má bạn. Nhưng họ lại trút những nỗi bực dọc về người bạn đời lên con cái. Mình là đứa phải chịu nhiều nhất trong 3 người con.
Bạn được ba má cưng chiều còn mình thì không. Chính nhờ điều này mà mình học được một điều: nếu muốn cái gì hãy tự mình kiếm ra nó. Mình từng rất hận ba mẹ, ý định tự tử đến với mình rất nhiều lần nhưng sau đó mình không làm, vì không muốn chết một cách lãng nhách và vì mình rất sợ đau. Thời gian đó mình cảm thấy cô độc trong chính gia đình. Ba má không hiểu mình, các em ghét mình.
Mình tìm vui bên bạn bè, coi trọng họ, chạy theo họ. Mình cố gắng làm một người tốt, làm những gì họ thích, những gì họ muốn mặc dù mình không muốn, không thích, chỉ để họ đừng bỏ rơi mình. Nhưng họ vẫn không hài lòng, mình thực sự không hiểu đã làm gì sai gì để bị đối xử như vậy.
Nhưng rồi sau này mình hiểu ra, người cần thay đổi không phải ai khác mà chính là bản thân mình. Mình đã học cách nhìn lại bản thân, học cách hiểu bản thân thay vì hiểu người khác, từ đó mình thông cảm với người khác, chấp nhận họ vì đây chính là bản chất thật sự của họ. Học cách chấp nhận với những gì đang xảy ra với mình. Từ lúc đó mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ba mình đã bỏ đi với người phụ nữ khác, má mình điên cuồng trong sự hận thù, những điều đó ảnh hưởng rất ít tới mình. Mình thương bà vì bà đau đớn trong hận thù. Mình tội nghiệp ba vì ông phải nhận đau khổ do những hành động của ông mang lại mà không biết làm sao để thoát ra. Có lẽ lúc đó người tỉnh táo nhất trong nhà chính là mình. Mình nhìn ra được những gì mà người khác không thấy.
Lúc đó mình phát hiện ra mình đã thực sự thay đổi. Những người bạn cũ ra đi, nhưng mình có những người bạn mới tốt hơn. Mình may mắn hơn bạn vì có những người bạn tốt hơn bạn. Nhờ họ mình đã học được cách hiểu bản thân hơn, và vì không thể thay đổi hoàn cảnh sống nên mình đã học cách chấp nhận hoàn cảnh sống hiện tại.
Nếu bạn đọc được những dòng tâm sự này của mình và cần mình chia sẻ, mình luôn sẵn lòng chào đón bạn tại hallonewday@gmail.com.
New Day