Ngày 27/5, một bà mẹ Nhật Bản có tài khoản Twitter @kaasankyoha chia sẻ hình ảnh trang sách trong cuốn đạo đức con gái sử dụng ở trường tiểu học. Bài học được truyền đạt thông qua hình ảnh sinh động của con vật đáng yêu có tên Ponta.
Sora News24 trích dẫn một đoạn trong sách: "Ponta và những con vật khác nói, Ngay cả khi không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục công việc. Bởi vì, sau tất cả, ...".
Học sinh được yêu cầu hoàn thiện câu nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trang sách, bà mẹ tức giận và cảnh báo trên Twitter: "Ponta! Cậu và bạn bè không nên làm việc cho một công ty mà không trả lương cho nhân viên!".
Câu chuyện trong sách giáo khoa khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Ảnh: Twitter |
Những người dùng Twitter khác lên tiếng phản đối câu chuyện trong cuốn sách, bởi tình trạng làm việc ngoài giờ và không được trả lương xứng đáng là vấn đề nan giải ở Nhật Bản. Gần 40.000 người ấn thích bài viết và 34.000 người chia sẻ.
"Họ đang nhân danh đạo đức để dạy bọn trẻ trở thành những nô lệ công việc hay sao?", "Thật tồi tệ", "Những đứa trẻ tội nghiệp đang bị tẩy não", họ bình luận.
Một người khác thậm chí viết cái kết cho câu chuyện: "Ponta vẫn tiếp tục làm việc mà không có thù lao, cho đến khi nó lâm vào cảnh luôn phải chịu đói vì không có tiền mua đồ ăn".
Vậy những tác giả của cuốn sách mong đợi học sinh nhận được bài học gì? Theo một số hướng dẫn về việc giảng dạy cuốn sách, Ponta và bạn bè đang dọn dẹp thị trấn. Dù không được thưởng bất kỳ thứ gì, chúng vẫn nỗ lực tạo ra môi trường sạch sẽ, mang lại hạnh phúc cho Ponta và mọi cư dân khác trong cộng đồng.
Ponta và bạn bè vốn không phải là công nhân xử lý rác thải, chúng đóng vai trò như tình nguyện viên. Nhiều người tin rằng nếu xét trong bối cảnh này, câu chuyện đạo đức không nên bị phức tạp hóa thành vấn đề liên quan đến kinh tế.
Có thể cách dùng từ chưa chuẩn xác khiến một bộ phận phụ huynh không hài lòng, nhưng Ponta là ví dụ về tấm lòng hảo tâm trong xã hội, người luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.