Gia đình tôi cơ bản, không khả giả nhưng cũng có của ăn của để. Do sống cùng ba mẹ nên tôi cũng không cần lo nghĩ quá nhiều, hàng tháng phụ mẹ bốn triệu đồng tiền chợ, còn lại để mua sắm, sinh hoạt cá nhân, tham gia các khóa học và đầu tư một chút. Tôi chi tiêu khá thoải mái nên sau năm năm đi làm chỉ tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng.
Hôm nay là "Ngày của mẹ", gia đình tôi cùng nhau đi ăn, cứ ngỡ sẽ có cảm giác ấm cúng, thoải mái, không hiểu sao lại nảy sinh tranh cãi không đáng có. Mọi lần sẽ xoay quanh việc đến tuổi này vẫn chưa có người yêu, tôi chỉ cười cho qua nhưng hôm nay có thêm một chủ đề khác. Mẹ kể một người bạn có hai con gái đi xuất khẩu lao động, lương tháng 50-60 triệu đồng, gửi tiền về cho gia đình sắm sửa đồ dùng trong nhà rất nhiều.
Ba bảo tôi nên nghỉ việc ở công ty này do lương quá thấp, bạn của ba có con cũng làm văn phòng mà lương tháng hơn 30 triệu đồng rồi. Tôi giải thích là mình làm ở đây bốn năm rồi, môi trường và phúc lợi tốt, hiện tại đang suy thoái kinh tế, nghỉ rồi không tìm được việc làm thì sao. Ba lại bảo tôi chỉ biết ngồi một chỗ, mãi như "ếch ngồi đáy giếng" không biết trời cao đất rộng.
Tôi cảm thấy khá ấm ức vì ngoài giờ làm cũng cố gắng nâng cao chuyên môn, học thêm ngoại ngữ, ba mẹ lại bảo suốt ngày thấy học mà lương cứ lẹt đẹt. Trong khi tôi hiểu rõ mức lương này tuy không cao nhưng cũng không thấp, ngoài ra công ty còn thưởng cuối năm nhiều (lên đến sáu tháng lương). Tôi buột miệng nói: "Con người ta lương cao là do họ giỏi, còn con ba dốt nên chỉ được nhiêu đó thôi". Tôi bị mắng như thế là hỗn láo, không tôn trọng ba mẹ, lớn rồi không coi ai ra gì. Bữa ăn tan rã trong sự không vui.
Tôi biết 27 tuổi rồi còn lên tâm sự khi mâu thuẫn với ba mẹ như vậy thật trẻ con, nhưng tôi có thật sự tệ như vậy? Tôi hướng nội, không thích giao tiếp nhiều, từ nhỏ đã không thích chia sẻ với ba mẹ dù là việc lớn hay nhỏ, cảm thấy thật khó giao tiếp với ba mẹ. Đôi khi tan làm, không muốn về sớm nên đi đâu đó đợi ba mẹ ngủ tôi mới về, rồi lại bị nói là không xem cái nhà này ra gì, chỉ có ba mẹ mà cũng không biết thương. Thật mệt mỏi! Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc