Hiện tại mình sống và làm việc ở Sài Gòn, tính tình vui vẻ và lạc quan, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Mình thích nấu ăn và đi du lịch. Mình từng bị tổn thương khi yêu ai đó chân thành, nhưng rồi chợt nhận ra mọi thứ dừng lại ở lưng chừng hạnh phúc. Chắc có lẽ là hết duyên nên dừng lại và người tiếp theo sẽ thật sự có duyên và nợ.
Mình hy vọng một nửa còn lại sẽ là người mang đến cho mình nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cuộc đời ngắn lắm, nên chúng ta sẽ trân quý những gì đang có. Mình không hứa chắc sẽ cùng nhau đi bao lâu và bao xa, nhưng mình biết chắc rằng tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta vẫn mãi ở bên nhau, sẽ cố gắng vì nhau để có thể hòa hợp. Hy vọng một nửa kia sẽ cùng mình đi hết con đường còn lại. Dù có nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng khi bạn mỉm cười và vững niềm tin vào nhau thì mọi khó khăn cũng sẽ qua đi.
Ba mẹ mình từng nói: "Ba mẹ sẽ yêu con rể thật nhiều, để con rể cảm nhận và yêu con gái của ba mẹ nhiều hơn". Bạn sẽ thật sự cảm thấy vui vẻ và ấm áp nếu trở thành thành viên trong gia đình mình.
Cứ thử nói chuyện với nhau, nếu không thể đi xa hơn thì chúng ta vẫn làm bạn, có thêm một người bạn thì càng tốt đúng không nhỉ. Rất mong chúng ta sẽ tìm thấy nhau giữa cuộc đời này anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quý Thêm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ