Thật là ngại khi phải lên đây đăng bài tìm ý trung nhân, nhưng anh vẫn tin vào duyên số, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mảnh ghép của cuộc đời mình.
Đôi nét về anh nhé: anh 30 tuổi, hiện làm làm việc cho một công ty nước ngoài tại Cần Thơ, anh còn là giáo viên dạy cấp 3 ở Vĩnh Long. Là con cả trong một gia đình có hai anh em. Cha mẹ anh là viên chức nhà nước tại địa phương, rất dễ tính và thoáng trong việc chọn dâu nên em đừng ngại nhé.
Tính tình anh rất vui vẻ, thân thiện, hài hước, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh. Anh là người sống rất tình cảm, nhưng rất lý trí. Anh không hút thuốc lá, không có thói hư tật xấu nào, sức khỏe tốt, được học trò nhận xét là đẹp trai và có nụ cười rất có duyên.
Anh thấy mình bất hiếu vì ba mẹ đã khuyên anh nên lấy vợ hai năm nay nhưng anh vẫn còn nợ ba mẹ một nàng dâu thảo. Đa số các bài đăng anh đều thấy ở Sài Gòn, bài của anh ở Vĩnh Long. Các bạn ở Sài Gòn nếu thấy hợp ý, đừng ngần ngại, vì khi yêu chúng ta sẽ tính toán cho cuộc sống của mình sau này, vì cha mẹ anh rất dễ và gia đình tương đối có điều kiện, hơn nữa anh cũng không ngại xa. Mau kết nối với anh đi em, cho đời mình trọn vẹn niềm vui em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Hiệp
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
- Giới tính: Nam