Ước nguyện của bà Mary được hoàn thành vào ngày 22/7 khi nhận ba năm tù từ chính thẩm phán kết tội mình 23 năm trước. Bà Mary được thẩm phán khen ngợi đã dũng cảm rời vùng an toàn để trở về thành phố, bất kể lý do vì chữa bệnh, đoàn tụ gia đình, hay hối hận.
Thẩm phán nhận định phóng hỏa là tội đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tại nơi chật chội như Hong Kong. Tuy nhiên, bà Mary không dùng chất dẫn cháy mà chỉ dùng bật lửa, nơi bị đốt cũng là tòa nhà mật độ thấp tại khu vực Kowloon Tong. Cân nhắc hoàn cảnh của bị cáo và yêu cầu răn đe của hình phạt, thẩm phán đưa ra bản án trên.
Hồ sơ tòa án xác định, tháng 1/1997, Mary đốt nhà mẹ đẻ 76 tuổi, khi đòi không được hai triệu HKD phí sinh hoạt. Bị kết tội Phóng hỏa, Cố ý phá hoại tài sản, và Tống tiền, Mary bỏ trốn tới thành phố Thượng Hải nhưng vẫn phụ thuộc vào mẹ về mặt tài chính cho tới khi bà qua đời năm 2009.
Theo luật sư bào chữa, bà Mary muốn trở về Hong Kong từ lâu nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Phải tới ngày 14/5, bà mới có thể trở về thành phố sau khi xin được visa một lần.
Luật sư cho biết bà Mary có tuổi thơ ấu bất hạnh vì cảm thấy bị bỏ rơi khi mẹ tới Hong Kong mà không mang theo mình. Sau khi tới sống cùng mẹ, Mary kết hôn và có bốn con nhưng không hạnh phúc vì chồng thiếu chung thủy. Bà cũng xa lánh hai trong ba cô con gái do nhiều năm không về Hong Kong.
Quốc Đạt (Theo SCMP)