Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Khi chào đời cuộc sống gia đình tôi cũng đã dần ổn định, chỉ lâu lâu ba má kể sơ qua cái thời còn khốn khó. Ba tôi dân gốc Bình Định; má là người Phan Thiết. Mối lương duyên đã cho hai người thành đôi thành cặp. Rồi chị Hai được sinh ra ở Phan Thiết, sau đó cùng ba má đi khắp nơi để tìm đất lập nghiệp, có lúc ba má tới tận miền Tây. Nhưng rồi mọi thứ thật không dễ dàng. Sau giải phóng, ba má đùm túm nhau về lại Bình Định, cắm đất, cắm người bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Sau đó liên tù tì chị em tôi ra đời. Chị Ba, chị Tư… đến tôi, đứa thứ 7 và cũng là thằng con trai duy nhất. Nhà tôi cũng chuyển từ nhà tranh sang nhà ngói; không còn chịu cảnh xiên vẹo mỗi lần gió bão.
Ba là nhà, má là nhà, che chắn cho chị em tôi khôn lớn. Và bữa cơm gia đình luôn là thứ mà tôi nhớ nhất. Nhà đông con, nên bữa cơm cũng vì thế mà đầy ắp tiếng nói cười. Chị em thì xếp từ lớn tới nhỏ vòng quanh bàn. Cơm có bữa thiếu bữa đủ, nhưng tình cảm gia đình thì luôn đong đầy.
Giờ này, ngồi nhớ lại, tôi lại khao khát được về cái ngày xưa ấy. Bữa cơm nào cũng có đủ ba, má và các chị. Giờ thì má đã không còn, các chị cũng đã yên bề gia thất, tôi thì học và làm ở xa. Thời gian làm sao có thể quay ngược. Chỉ biết là, tôi đã quyết định về sống với ba, bên cạnh má. Và ngôi sao của má sẽ luôn rọi sáng bước chân tôi.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Công Nam