Đứng sát bờ biển, sóng thỉnh thoảng đánh trên đầu gối, người đàn ông vừa bắt được con cá mập nặng hơn một tấn, cười hể hả với VnExpress.net vào chiều 4/2. Ông vừa lập được chiến công lớn nhất đời ngư dân của mình: chiến thắng cá mập đen khổng lồ sau ba tiếng quần thảo trên biển. Con cá mập bị trói gô nằm trong làn nước biển gần bờ.
Gạt mồ hôi, miệng tươi cười, tay vuốt nhẹ chiếc vây dài của con cá mập, ngư dân này cho biết: "Đây là chiến lợi phẩm hoành tráng nhất đời tôi". Câu chuyện khuất phục cá dữ được ông kể lại, mắt sáng ngời đầy tự hào.
Hàm cá lởm chởm răng khiến hai ngư dân luôn phải dè chừng. Ảnh: Minh Thảo. |
Như thường lệ, chiều 3/2, ông Nguyễn Trong (tên thường gọi là Đặng), 60 tuổi, cùng con trai là Nguyễn Sự (32 tuổi), ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên lại dong thuyền nhỏ ra khơi, thả lưới kiếm kế sinh nhai. Vì là thuyền nan nhỏ nên cha con ông chỉ làm nghề lưới rê, đánh bắt gần bờ, cách đất liền chừng 100m.
Rạng sáng 4/2, trong lúc cha con thu lưới trở về nhà, còn cách bờ chừng 30m, anh Sự thoáng thấy một vật màu đen đang chầm chậm rẽ sóng vào sát bờ. Lúc đầu anh nghĩ đó là một bì rác lớn nổi trên biển. Nhưng khi cho ghe tiến đến gần, "đống rác" hiện nguyên hình là phần đuôi và vây cá. Vừa hoảng sợ vừa vui mừng, hai cha con ngư dân la to: "Cá mập".
Với kinh nghiệm, ông Trong hình dung con cá này phải to bằng cả chiếc ghe nhỏ của cha con ông. Sau phút lưỡng lự và suy tính về “tương quan lực lượng”, cha con ông Trong quyết định vây bắt cá. Lúc này đã là 6 giờ sáng.
Sau vài phút bàn tính, ông Trong cầm lái thay con, còn Sự loay hoay chuẩn bị toàn bộ các phương tiện hành nghề hiện có trên ghe. Tay lưới mới đầu tư gần chục triệu đồng vừa được kéo lên cách đó hơn tiếng đồng hồ được Sự lôi ra chuẩn bị quăng mẻ lưới quyết định.
Phía sau, ông Trong khéo léo, nhẹ nhàng cho ghe tiến sát con cá. Thấy động, con cá muốn tìm đường quay ra khơi. Tuy nhiên, cử động của con cá lớn khó nhọc, nặng nề, dường như có vấn đề về sức khỏe.
Hàng trăm người hiếu kỳ xem xe cẩu đưa con cá mập lên bờ. Ảnh: Minh Thảo. |
Ông Trong kể, đưa thuyền đến gần, ông tắt máy, định vị bánh lái. Thấy con cá quá to, ông gọi điện thông báo cho người thân đang đánh bắt gần đó để chuẩn bị tiếp ứng. Rồi sau tiếng hô "hai...ba...", hai cha con đồng loạt quăng lưới. Cảm nhận "điều chẳng lành", con cá khổng lồ quẫy đuôi, bơi nhanh ra khơi.
Không để con vật tẩu thoát, Sự vội cho ghe nổ máy, đánh bánh lái chạy vòng quanh con cá để bố tiếp tục giăng lưới bao quanh con cá. Bao nhiêu thứ vật nặng trên ghe đều được cha con dùng ném mạnh vào đầu con cá nhằm làm cho nó bị chấn thương, choáng váng.
Có vẻ xoay trở khá mệt mỏi, song con cá hung dữ to bằng chiếc ghe, vẫn ra sức vùng vẫy, xé toạc từng mảng lưới của cha con ông Trong. Tấm lưới lành lặn chuyên săn những chú cá nhỏ bị rách bươm chỉ sau vài phút được tung lên mình con cá mập. "Cuộc truy quần tiếp tục diễn ra hơn một giờ thì con cá bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Thấy thế tôi cho ghe tăng tốc để cha vây thêm vài lớp lưới", người con trai kể tiếp lời bố.
Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc thuyền được ông Trong gọi tới để tiếp ứng cũng vừa đến. Tám ngư dân lực lưỡng sẵn sàng vào trận chiến đấu với “cọp biển”. Một ngư phủ giương cây lao thép đầu gắn mũi tên inox sáng loáng, có sợi dây neo dài 50 sải tay phóng tới.
Chỉ ở cú ném đầu tiên, mũi tên trúng mình con cá lúc này đã đổi tư thế nằm ngang chứ không còn hướng ra khơi. Những người còn lại hò nhau kéo con cá cập sát mạn thuyền. Tiếp đó một người dùng lưỡi khấu uốn cong sắt nhọn, móc vào quai hàm kéo con cá khổng lồ tới gần. Đôi mắt con cá trợn ngược vẫn ánh lên vẻ hung dữ. Một ngư dân khác tay cầm sẵn cây sào có sợi dây điện nối với nguồn điện chích vào đầu, vào thân cá. Con cá khổng lồ quẫy mạnh như giãy chết rồi bất tỉnh.
Con cá nặng cả tấn được kéo gác đầu lên be thuyền, hai ngư dân dùng búa, chày lớn đập liên tục vào đầu cá mập cho đến khi chết hẳn. Phải mất gần một giờ, những cánh tay săn chắc của 10 ngư dân mới đưa được con cá lên tàu. Hai cha con ông Trong cũng ngã vật xuống sàn thuyền vì đuối sức.
Cá mập được đưa vào bờ sau 3 giờ vây bắt. Ảnh: Minh Thảo. |
Con cá mập được đưa về bờ biển Xuân Hải (Phú Yên), ai nấy đều trầm trồ vì lần đầu tiên thấy cá mập to đến vậy. Phần thân trên con cá có màu đen xám, da nhám; bụng cá màu trắng hồng; mỗi bên có năm khe mang (biểu hiện rõ nhất của loài cá mập); hàm rộng khoảng 1m, hàm phía trên có hai hàng răng dày, phía dưới răng khá thưa và đều nhọn theo kiểu hình răng cưa. Vi hai bên hông dài gần 1m, rộng 0,5m; phần đuôi rộng gần sải tay.
Ông Trong báo cho Trạm Biên phòng ở Xuân Hải, nhờ thông báo cho đơn vị bảo vệ nguồn lợi thủy sản để giám định loài và xác định có phải là thủ phạm gây ra hàng chục vụ cắn người ở vùng biển Gềnh Ráng, giáp với xã Xuân Hải, thuộc thành phố Quy Nhơn. Ngay trong sáng 4/2, các ngành chức năng ở tỉnh Bình Định và chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Phú Yên đã có mặt để giám định. Đoàn chuyên gia của Viện Hải dương học Nha Trang cũng tức tốc có mặt để có những kết luận chuyên sâu.
Qua đo đạc cho thấy con cá có chiều dài 5m, vòng tròn bụng to đến 3,5m, trọng lượng khoảng 1 tấn. Theo kết luận của các ngành chức năng, đây là loài cá mập đen (nhám đen).
Giữa tháng 1, liên tiếp nhiều trường hợp người tắm biển Quy Nhơn bị một loài cá dữ tấn công bị thương đến nhập viện cấp cứu. Viện Hải dương học Nha Trang xác định cá cắn người thuộc bộ cá nhám nhưng chưa có mẫu vật cụ thể để xác định loài. UBND thành phố Quy Nhơn đã treo giải thưởng 10 triệu đồng cho người nào bắt được cá mập, đồng thời chọn một đội ngư dân chuyên săn bắt loài cá này để trả lại yên bình cho vùng biển đẹp miền Trung. |
Minh Thảo - Thùy Quân