Nguyễn Thị Tâm thường lân la ở khu vực đền chùa để làm quen "con mồi". Với vỏ bọc khoe ra là có chồng từng giữ chức Bí thư huyện uỷ Ứng Hoà (Hà Tây), cộng với tài ăn nói, bà già đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của những người này. Tiếp đó, bà mời họ về nhà cho xem cục vàng trị giá 53 cây, nhờ năng cúng bái, đã được thánh thần chỉ dẫn để đào được. Tin lời bà, một số người đã giao tiền nhờ sửa soạn đồ lễ cúng "Thần Vàng" cầu mong phát tài phát lộc. Người chi nhiều nhất lên đến 450 triệu đồng, còn ít thì vài triệu.
Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng này có "thâm niên" khá cao trong nghề lừa đảo. Năm 1984, bà Tâm từng bị TAND Hải Phòng tuyên 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 1987 được thả trước thời hạn, nhưng ngay sau đó lại bị xử 10 năm tù với tội danh cũ. Năm 1995, bà Tâm được đặc xá. Chồng của bà chẳng phải là quan chức này nọ mà chỉ là một cán bộ HTX bị thải hồi.
Công an Hà Tây đang tiếp tục điều tra sự việc.
(Theo Tiền Phong)